Ngày 31-3-2001, một cuộc phạm thánh xảy ra tại Almaguer, tỉnh Cauca, nằm về phía Đông
Nam nước Colombia. Câu chuyện diễn tiến như sau.
Một nhóm phiến quân cộng
sản ném bom làm nổ tung nhà thờ Công Giáo cùng với nhà cha sở. Chưa hết, với số chất
nổ còn lại, họ đốt cháy thêm khoảng chục căn nhà nằm ngoài vòng đai thành phố.
Sau khi bọn phiến quân bỏ đi, các tín hữu Công Giáo vội chạy đến nhà thờ, giờ đây
chỉ còn là đống gạch vụn. Họ đau đớn trông thấy bàn thờ bằng gỗ quí - do các thừa
sai Tây Ban Nha mang đến cách đây 4 thế kỷ - bị phá hủy tan tành cùng với Nhà Tạm.
Trong Nhà Tạm có Bình Thánh đựng Mình Thánh Chúa. Đây là một cuộc phạm thánh vô cùng
trầm trọng. Đức Cha Ivan Antonio Marin Lopez, giám mục giáo phận Popayan, mạnh mẽ
lên án hành động phạm thượng và tức khắc dứt phép thông công tất cả các kẻ chủ mưu.
Thế nhưng, thế nhưng .. mọi người có mặt tại chỗ hôm ấy đều vô cùng ngỡ ngàng, ngạc
nhiên và vui mừng khôn tả xiết, khi nhận ra bức ảnh Đức Mẹ Làm Phép Lạ vẫn còn nguyên
vẹn. Đây là bức ảnh nổi tiếng và cổ xưa nhất, được toàn dân thành Almaguer sùng mộ
và kính yêu. Ngay lúc ấy, nhiều người cảm động đến độ khóc òa lên. Họ như hình dung
ra quang cảnh xa xưa vào buổi chiều Thứ Sáu Tuần Thánh trên Núi Sọ. Trong một quãng
thời gian ngắn, khi quyền lực sự dữ trào dâng tột độ, Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã phó mặc
cho kẻ thù chống lại Ngài, hầu khi chết trên Thánh Giá, Ngài cứu độ toàn thể nhân
loại. Thế nhưng, cho dù trong giờ phút tối tăm như thế, Ngài vẫn không cho phép bất
cứ ai dám xúc phạm đến Hiền Mẫu Chí Thánh của Ngài. Không một ai. Và Đức Mẹ MARIA
đã đứng vững dưới chân Thánh Giá. Đức Mẹ trở thành Vị Đồng Công Cứu Chuộc cùng với
Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Con dấu yêu của Mẹ.
Tất cả các tín hữu Công Giáo thành
phố Almaguer, muôn người như một, đồng thanh tuyên xưng: ”Đây là một phép lạ!”
Thị trưởng thành phố, ông Fabio Gomez Renjifo, cũng thú nhận:
- Có một cái
gì đó thật linh thiêng đã xảy ra. Biến cố đã giúp tái sinh Đức Tin của người dân.
Và đúng như thế. Đức Tin của các tín hữu Công Giáo được củng cố nhờ hiện tượng lạ
lùng ấy. Do đó họ đã vượt thắng được biến cố đau thương ấy và cùng với toàn thể dân
tộc, họ chuẩn bị mừng kỷ niệm lập quốc, xảy ra cách đó 450 năm, vào ngày 19-8-1551.
Phép lạ bức ảnh Đức Mẹ Làm Phép Lạ thành Almaguer trở thành biểu tượng thối thúc toàn
dân Colombia chung xây đất nước trong can đảm và hy vọng. Họ phải hoàn toàn tin tưởng
nơi sự trợ giúp của THIÊN CHÚA Quan Phòng, hầu có thể chiến thắng sự phá phách quấy
nhiễu của các phiến quân cộng sản.
... ”Bấy giờ có giao chiến trên Trời:
Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của người giao chiến với con Mãng-Xà.
Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ
sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị
tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ
hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất
và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó .. Khi con Mãng-Xà thấy mình đã
bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người
Phụ Nữ đã sinh con trai. Bà được ban cho đôi cánh
đại bàng, để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho Bà, tại
đó Bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời, ở xa Con
Rắn. Từ miệng, Con Rắn phun nước ra đằng sau Bà
như một dòng sông, để cuốn Bà đi. Nhưng đất cứu
giúp Bà: đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con Mãng-Xà phun ra. Con
Mãng-Xà nổi giận với người Phụ Nữ và đi giao chiến với
những người còn lại trong dòng dõi Bà, là những người
tuân theo các điều răn của THIÊN CHÚA và giữ lời chứng của
Đức Chúa GIÊSU KITÔ” (Khải Huyền 12, 7-17).
(”La Madonna del
Divino Amore”, Dicembre/2001, trang 14).