2007-05-22 12:16:32

LINH MỤC THỪA SAI NGƯỜI PHÁP TẠI TCHAD


Năm nay - 2007 - Thông Điệp ”Fidei Donum - Hồng Ân Đức Tin” của Đức Thánh Cha Pio XII (1939-1958) tròn 50 năm. Trong Thông Điệp - ban hành ngày 21-4-1957 - Đức Thánh Cha Pio XII kêu mời các Giám Mục trên toàn thế giới hãy quảng đại gởi các Linh Mục của mình ra đi rao giảng Tin Mừng trên toàn thế giới, đặc biệt là tại đại lục Phi Châu.

Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Pio XII, nhiều Linh Mục giáo phận tại Pháp tự nguyện đến các miền xa xăm để làm việc mục vụ. Trong số các Linh Mục ra đi theo tinh thần Thông Điệp ”Fidei Donum” có Linh Mục Jean-Luc Morand.

Năm 1997, Cha Jean-Luc Morand (40 tuổi) đến làm việc tại Moursal, một khu phố đông dân cư của N'Djaména, thủ đô nước TChad. Cha Morand là khuôn mặt ngoại quốc ”da trắng” rất được dân phố Moursal yêu mến. Gặp Cha ngoài đường, ai ai cũng thân ái thưa: ”Chào Cha!”

Chiếm được cảm tình của người dân TChad không phải chuyện dễ. Bởi vì, khi bạn là người da trắng, tức khắc, bạn bị đồng hóa với ”thực dân”, mẫu người đáng ghét!

Ngoài khó khăn trên đây, thủ đô N'Djaména còn là thành phố của hồi giáo.

Các tín hữu Công Giáo chỉ chiếm thiểu số nhỏ nhoi. Thêm vào đó, Giáo Hội Công Giáo rao giảng nhân ái khoan hồng, trong khi hồi giáo cực đoan gieo rắc bạo lực, kinh hoàng và chết chóc! Vì thế, Giáo Hội Công Giáo rất dễ bị hiểu lầm và ghét bỏ. Cha Henri Coudray, Linh Mục phụ trách Ủy Ban đối thoại với Hồi giáo tại TChad than thở:

- Trong thập niên 60, khi tôi mới bắt đầu hoạt động mục vụ tại TChad, liên hệ Hồi giáo và Công Giáo rất tốt đẹp. Nay thì mối quan hệ này bị tắc nghẽn. Thời gian đầu là niềm an ủi. Bây giờ là nỗi đắng cay!

Sau trở ngại của Hồi giáo, TChad còn là quốc gia có nhiều hệ phái Tin lành hoạt động. Các hệ phái này thường có tinh thần bài Công Giáo. Tuy vậy, các Linh Mục thừa sai Công Giáo không ngã lòng. Cha Jean-Luc Morand nói:

- Đây là những trở ngại có thể vượt qua. Giáo Hội Công Giáo tại TChad trẻ trung, cần phải có thời gian để trưởng thành. Bổn phận đầu tiên của tôi là giải thích cho người dân TChad hiểu rằng: ”Đức Chúa GIÊSU KITÔ - Đấng Cứu Thế - kêu gọi mọi người một cách khẩn trương như nhau. Đức Chúa GIÊSU KITÔ không phải của người da trắng, nhưng là của tất cả, không trừ ai”. Sống giữa dân TChad tôi luôn thận trọng, giữ gìn. Một câu nói vô tình, một thái độ vô ý, cũng có thể làm phật lòng người TChad. Tôi cố gắng hòa đồng với họ, sống như họ và năng viếng thăm họ. Một khi tôi chiếm được cảm tình của dân chúng rồi thì việc rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ gặp hoàn cảnh thuận lợi hơn.

Với tâm tình như thế, Cha Jean-Luc Morand quả đã gặt hái thành công.

Ngoài sự kiện Cha được mọi người chào hỏi ngoài đường, còn có sự kiện: khoảng 2 ngàn tín hữu Công Giáo tham dự Thánh Lễ vào mỗi Chúa Nhật. Xưng tội, đi đàng Thánh Giá, tĩnh tâm, canh thức cầu nguyện là những việc lành đạo đức được các tín hữu của Cha Morand thực hành thường xuyên. Cha Morand còn tổ chức các buổi huấn luyện về Phụng Vụ, mở thư viện và các buổi học ban tối cho tất cả dân trong thành phố, không phân biệt tôn giáo. Cha giải thích:

- Nhờ các sinh hoạt này mà mạng lưới Kitô thành hình trong khu phố. Tôi đặt rất nhiều tin tưởng và hy vọng nơi các gia đình Công Giáo. Chính các gia đình Kitô là cột trụ vững chắc cho việc rao giảng Tin Mừng tại TChad.

Cha Jean-Luc Morand cũng đặc biệt chú ý đến việc huấn luyện giới trẻ. Cha tổ chức chuyến hành hương Lộ-Đức và tham quan nước Pháp cho một số đại diện các phong trào trẻ tại TChad. Cha nói:

- Tại Lộ-Đức, người trẻ TChad khám phá thế nào là Đền Thánh Đức Mẹ. Tại thủ đô Paris, người trẻ TChad hiểu thế nào là Giáo Hội Công Giáo, nghĩa là Giáo Hội của hết mọi người.

Còn lại trở ngại cuối cùng - hay đúng hơn, một khó khăn - trong công cuộc rao giảng Kitô-Giáo tại TChad: chế độ đa thê. Người dân TChad theo đạo Công Giáo vẫn đeo đuổi cuộc sống năm thê bảy thiếp .. Một ngày, vị trưởng lão đến, ngập ngừng nói với Cha Morand:

- Thưa Cha, con có chuyện cần trình với Cha. Đó là, người vợ thứ hai của anh Gabin cũng ước ao lãnh nhận bí tích Rửa Tội!

Cha Morand tưởng mình nghe lầm, ngạc nhiên hỏi lại:

- Cụ nói sao? Gabin, ông từ lo việc nhà thờ cho tôi lại có đến hai bà vợ sao? Thật là chuyện không ngờ! Vậy mà mãi đến hôm nay tôi mới biết!

Ưu tư hàng đầu của các vị thừa sai tại TChad: Làm sao giúp người dân TChad khi trở lại Kitô-Giáo biết khước từ những tập tục không phù hợp với giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo. Bởi lẽ, họ không thể bắt cá hai tay: Vừa theo đạo Công Giáo, vừa vẫn giữ thói tục năm thê bảy thiếp!

(”Famille Chrétienne”, n.1005, Avril/1997, trang 52-55).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.