VATICAN. Lúc quá 9 giờ sáng ngày 9-5-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã lên đường thực hiện
cuộc viếng thăm mục vụ tại Brazil, nhân dịp Đại Hội kỳ 5 của hàng GM Mỹ châu la tinh
và quần đảo Caraibi.
Đây là cuộc viếng thăm mục vụ thứ 6 của ngài tại hải
ngoại trong 2 năm làm Giáo Hoàng. Cao điểm trong hơn 5 ngày viếng thăm của ĐTC tại
hai giáo phận São Paulo và Aparecida là cuộc gặp gỡ với hàng trăm ngàn bạn trẻ Brazil,
thánh lễ tôn phong vị Hiển Thánh đầu tiên của Giáo Hội tại nước này là cha Antonio
de Sant'Anna Galvão dòng Phanxicô, sau cùng là thánh lễ và diễn văn khai mạc đại hội
kỳ 5 của các GM Mỹ châu la tinh.
Tháp tùng ĐTC có 30 người, đứng đầu là ĐHY
Quốc vụ khanh Bertone, ĐHY Re, Tổng trưởng Bộ GM kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về
Mỹ châu la tinh, và cũng là 1 trong 3 vị chủ tịch thừa ủy của Đại hội các GM ở Aparecida,
ngoài ra có ĐHY Hummes, người Brazil Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, và ĐHY Saraiva Martins,
Tổng trưởng Bộ Phong thánh. Như thường lệ có khoảng 60 ký giả Italia và quốc tế cùng
đi trên chuyến bay với ĐTC.
Trên chuyến bay, ĐTC đã gặp gỡ và trả lời một
số câu hỏi của giới báo chí tháp tùng, từ vấn đề các giáo phái, cho đến vấn đề Giáo
Hội và chính trị, thần học giải phóng. Ngài bày tỏ quan tâm về sự lan tràn của các
giáo phái tại Mỹ châu la tinh và khẳng định rằng: Sự bành trướng của các giáo phái
có nghĩa là có một sự khao khát Thiên Chúa và tôn giáo, và sứ mạng của Giáo Hội và
của mọi tín hữu Công Giáo là làm chứng tá để mọi người tìm được con đường mang lại
những điều kiện sống tốt đẹp hơn cho những người ấy.
Cũng có ký giả hỏi ĐTC
về thần học giải phóng, ngài nói rằng trong Giáo Hội có môi trường cho cuộc thảo luận
hợp pháp về cách thức kiến tạo những điều kiện để giải phóng con người và làm cho
giáo huấn xã hội Công Giáo trở nên hữu hiệu, đồng thời chỉ dẫn những điều kiện nhân
bản và xã hội, những đường hướng nhờ đó các giá trị có thể tăng trưởng. ĐTC nhận xét
rằng tình trạng trong đó thần học giải phóng nảy sinh nay đã hoàn toàn thay đổi. Điều
hiển nhiên là những người nghĩ là có thể dùng cách mạng thực hiện những điều kiện
để có một cuộc sống hoàn toàn, họ đã sai lầm. Giờ đây tất cả đều biết điều đó và vấn
đề là Giáo Hội phải hiện diện thế nào trong cuộc chiến đấu cho công bằng. Về điểm
này các nhà thần học và xã hội học không đồgn ý với nhau”.
Một ký giả khác
hỏi về Đức TGM Oscar Romero, cố TGM San Salvador đã bị đạo quân tử thần sát hại trong
lúc cử hành thánh lễ, vì đã bênh vực các quyền con người, ĐTC nhận định rằng Đức TGM
Romero là một đại chứng nhân đức tin, cũng như các nhân đức khác của Kitô giáo, và
ngài không nghi ngờ về việc Đức TGM đáng được phong chân phước, tuy nhiên ngài cho
biết là không có những tin mới mất về công việc của bộ phong thánh về vấn đề này,
nhưng chỉ biết là án phong đã tiến triển nhiều. ĐTC cho biết cuốn tiểu sử của Đức
Cha Vincenzo Paglia, GM giáo phận Terni, viết về Đức TGM Romero, rất quan trọng, vì
làm sáng tỏ nhiều điểm và cho thấy Đức TGM dấn thân bênh vực hòa bình và chống lại
chế độ độc tài. Tuy nhiên, có một số thành phần chính trị muốn tiếm đoạt hình ảnh
Đức TGM Romero cho mình một cách bất chính. Và ĐTC kết luận: ”Tôi chờ đợi kết luận
của Bộ phong thánh về vấn đề này”. THÁCH ĐỐ CỦA GIÁO HỘI TẠI BRAZIL Về mặt
tôn giáo, Brazil là nước có đông tín hữu Công Giáo nhất với 155 triệu người, tương
đương với 85% dân số toàn quốc. Nhưng với làn sóng nhiều người Công Giáo đi theo các
giáo phái, nhất là giáo phái Pentecostal, tỷ lệ tín hữu Công Giáo tại Brazil ngày
càng giảm sút, một phần cũng vì tình trạng Giáo Hội thiếu các nhân viên mục vụ chăm
sóc các tín hữu. Cả nước chỉ có hơn 18 ngàn LM triệu và dòng, bình quân cứ 8.600 tín
hữu Công Giáo mới có 1 LM, so với 1.200 giáo dân cho 1 LM tại Hoa Kỳ.
Giáo
Hội Công Giáo tại đây được chia thành 269 giáo phận với 427 GM, và hơn 9.500 giáo
xứ toàn quốc. Ngoài ra tại Brazil có 2.676 tu huynh và 33.700 nữ tu, 2 ngàn thành
viên các tu hội đời. Ngoài ra, có hơn 490 ngàn giáo lý viên và 72.700 thừa sai giáo
dân.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Tuần báo Công Giáo Gia Đình Kitô (Famille
Chrétienne) ở Pháp, ĐHY Claudio Hummes, dòng Phanxicô nguyên TGM giáo phận São Paolo,
và hiện là Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, cho biết: khi đến Brazil, ĐTC sẽ khám phá một nước
rất đẹp, và đầy tài nguyên, và có gia sản lịch sử phong phú. Ngài viếng thăm São Paolo,
một trong những thành phố lớn nhất thế giới và tân tiến. Ngài đến khai mạc Đại hội
của hàng GM Mỹ châu la tinh, và đối với ngài đây là một sự dấn thân rất lớn, một thách
đố, vì gần một nửa dân số Công Giáo thế giới sinh sống tại Mỹ châu la tinh, và ngày
nay Giáo Hội Công Giáo tại đại lục này đang gặp nhiều vấn đề. Vì thế, ĐTC đến để củng
cố Giáo Hội và các GM trong sứ mạng, nhưng cũng đề ra những hướng đi và soi sáng,
chỉ dẫn, để mọi người biết mang Tin Mừng vào trong thực tại tại đại lục này, nhất
là trong hoàn cảnh rất nghèo đói của nhiều người dân, với bao nhiêu vấn đề xã hội.
Giáo Hội tại Mỹ châu la tinh cũng phải được đây với các giáo phái đang phát triển
mạnh mẽ, và đề ra cho Giáo Hội câu hỏi: tại sao các tín hữu Công Giáo lại đi theo
các giáo phái như vậy? Chúng ta đã không thành công trong vấn đề gì? Điều này có nghĩa
là Giáo Hội tại đây phải tiến hành một công cuộc truyền giáo mạnh mẽ và quyết liệt.
Đi sâu hơn vào thực tại Giáo Hội tại Brazil, ĐHY Hummes cho biết tại các thành phố
lớn, nền văn hóa hậu hiện đại mạnh mẽ tràn vào qua các phương tiện truyền thông, cac
đại học, các tầng lớp trí thức trong dân chúng hoặc giới lãnh đạo. Trào lưu văn hóa
này là chủ nghĩa cá nhân, thuyết duy tương đối, sự xa lìa Kitô giáo và đa nguyên về
tôn giáo. Trong khi đó, tại miền quê, vẫn còn một thứ đạo đức bình dân rất truyền
thống, vốn ăn rễ sâu nơi lịch sử của Mỹ châu la tinh và nhiều liên hệ với nền văn
hóa Tây Ban Nha và thổ dân, văn hóa Phi châu được đưa đến đây với những người nô lệ.
Tất cả những điều đó đưa tới một sự hội nhập rất quan trọng của đức tin Công Giáo
vào nền văn hóa của đại lục này.
Theo ĐHY Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, Mỹ châu
la tinh cần có một công cuộc rao giảng Tin Mừng mới, với phương pháp giống như truyền
giáo cho dân ngoại, nghĩa là phải ra khỏi cộng đoàn của mình, đi tìm kiếm dân chúng
tại nơi họ sinh sống, làm việc, và hiện diện, nhất là tại các khu ngoại ô các thành
phố, và cả tại miền quê nữa, nơi mọi tầng lớp trong xã hội. ĐHY nói: ”Chúng ta không
thể ngồi yên trong giáo xứ và các tổ chức của Giáo Hội chờ đợi người dân đến với mình,
trái lại cần phải đi tìm họ và tái rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho họ”.
Sau
12 tiếng 30 phút đồng hồ, vượt qua gần 9.500 cây số, máy bay chở ĐTC đã đáp xuống
phi trường quốc tế São Paolo - Guarulhos vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, giờ địa phương.
Trong diễn văn đầu tiên tại Brazil, ĐTC cho biết cuộc viếng thăm của ngài vượt lên
trên các ranh giới quốc gia: ”tôi đến để chủ tọa lễ khai mạc Đại hội kỳ 5 của hàng
GM Mỹ châu la tinh và Caraibí, nhóm tại Aparecida. Do lòng nhân hậu quan phòng của
Đấng Tạo Hóa, đất nước này trở thành chiếc nôi cho những dự phóng của Giáo Hội, nếu
Chúa muốn, những dự phóng này có thể mang lại một sức mạnh và một đà tiến truyền giáo
mới cho Đại lục này.” ĐTC cũng khẳng định rằng: ”Quyết định thực hiện một Đại
hội các GM chủ yếu là truyền giáo, phản ánh rõ mối quan tâm của hàng GM, cũng như
của tôi, trong việc tìm kiếm những con đường thích hợp, để làm cho 'trong Chúa Giêsu
Kitô, các dân tộc chúng ta được sự sống' như chủ đề của Đại Hội nhắc nhở. Với những
tâm tình ấy, tôi muốn nhìn xa hơn biên giới của đất nước này và chào thăm tất cả cac
dân tộc Mỹ châu la tinh và Caraibi, và cầu chúc họ với những lời của Thánh Tông Đồ:
”Ước gì bình an ở cùng tất cả anh chị em ở trong Chúa Kitô” (1 Pt 5,14).
Sau
diễn văn, ĐTC đã đáp trực thăng đi thêm 20 cây số để tới phi trường Campo de Marte
của thành phố São Paolo, và được Ông Thị trưởng và hội đồng thành phố đón tiếp và
trao tặng chìa khóa danh dự và tước hiệu công dân danh dự của thành phố Sao Paolo.
Ngài về Đan viện Thánh Biển Đức, chào thăm dân chúng tụ tập đông đảo tại đây, trước
khi dùng bữa tối và nghỉ đêm.