Bài huấn dụ trước khi xưóng kinh Lạy Nữ Vương thiên đang 7-5-07
Chúng ta đang ở trong tháng 5 dương lịch, tháng được
dành để kính Đức Mẹ. Vì thế bài huấn dụ trước
khi xưóng kinh kính Đức Mẹ không thể nào không nhắc đến
những việc đạo đức dâng lên đức Thánh mẫu,
được thực hiện đó đây trong thời gian này. Mặt khác, lòng đạo
đức cũng cần được nuôi dưỡng bởi đạo
lý đức tin chứ không chỉ chiều theo tình cảm, như công đồng Vaticanô
II đã nói. Vì thế, bài huấn dụ hôm qua đã muốn trình bày vai
trò của Mẹ Maria giữa lòng Giáo hội, trong bối cảnh của mùa Phục sinh. Bức
chân dung được trưng ra để chiêm ngắm là quang cảnh đức
Maria hiện diện với Hội thánh tiên khởi họp nhau cầu nguyện trong những ngày chờ
đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bức ảnh này rất thích hợp bởi vì đức
thánh cha sắp lên đường sang Brasil để chủ toạ
đại hội thứ V của hàng giám mục Mỹ châu latinh, sẽ diễn ra tại đền
thánh kính Đức Mẹ tại Aparecida từ ngày 13 tháng 5 sắp đến.
Đại hội này quy tụ các giám mục thuộc 22 Hội đồng giám mục trong
miền, được thành lập tại phiên nhóm lần thứ nhất vào năm 1955
(Rio dei Janeiro), và đã họp các đại hội tiếp theo vào những
năm 1968 (Medellin), 1979 (Puebla), 1992 (Santo Domingo). Lần này chủ
đề của cuộc họp là “những môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô,
ngõ hầu trong Ngài các dân tộc của chúng ta lãnh nhận sự sống. Thầy là đường,
sự thật và sự sống”. Thật đúng là quang cảnh của một buổi hội của các
vị kế nhiệm các thánh tông đồ, dưới sự hướng
dẫn của Mẹ Maria, để xin Chúa Thánh Thần biến đổi các
tín hữu thành những môn đệ và chứng nhân của Đức Kitô
tại một đại lục với số dân cư chiếm gần một nửa tổng số
tín đồ công giáo trên thế giới. Sau khi ban phép lành Toà thánh, Đức
Thánh Cha cũng thêm nhiều lời chào thăm các phái đoàn hành hương bằng
tiếng Pháp, Ânh, Đức, Tây ban nha, Slovak, Ba lan. Tuy nhiên, có lẽ
một phái đoàn hành hương ngộ nghĩnh hơn hết, không
đến từ xa xôi nhưng tại thành phố Rôma này, đó là các
lực sĩ tí hon tham gia cuộc đua Marathon mùa xuân do các trường công
giáo tổ chức. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ
Anh chị em
thân mến,
Chúng ta đã bước vào tháng 5 được mấy ngày rồi. Đối với nhiều cộng
đoàn Kitô hữu, tháng 5 là tháng kính Đức Mẹ.Trải qua dòng lịch sử, tháng 5 trở thành
một cơ hội để các tín hữu bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ, và các mục tử cũng dùng thời
gian này để giảng dạy và cổ động việc đọc kinh chung. Sau công đồng Vaticanô II, việc
tôn kính Mẹ Maria đã được canh tân, nhờ giáo huấn của công đồng về vai trò của Mẹ
trong Hội thánh và trong lịch sử cứu độ. Tháng 5 này, trùng hợp phần nào với mùa Phục
sinh, thật là thích hợp để giới thiệu hình ảnh về Đức Maria đồng hành với cộng đoàn
các môn đệ họp nhau đồng tâm cầu nguyện, đón chờ Chúa Thánh Thần (xc. Cv 1,12-14),
Vì thế, tháng 5 có thể là cơ hội để trở về với đức tin của Hội thánh tiên khởi, và
để cùng với Mẹ Maria, nhận thức rằng sứ mạng của chúng ta là loan báo và làm chứng,
với lòng can đảm và niềm hân hoan, về Đức Kitô, Đấng đã chết trên thập giá và đã phục
sinh, là nguồn hy vọng của nhân loại.
Tôi muốn ký thác cho Đức Maria, Thân
mẫu của Hội thánh, chuyến tông du sẽ thực hiện ở Brasil từ ngày 9 đến ngày 14 sắp
tới. Cùng như các vị tiền nhiệm của tôi, giáo hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II,
tôi sẽ chủ toạ lễ khai mạc Đại hội lần thứ V của hàng giám mục châu Mỹ latinh và Caraibi,
sẽ diễn ra chúa nhật sắp tới ở thánh điện quốc gia kính Đức Mẹ Aparecida. Trước đó,
tôi sẽ đến thăm thành phố Sao Paolô, để gặp gỡ các giới trẻ, các giám mục Brasil,
và sẽ phong thánh cho chân phước Fra Antonio di Sant’Anna Galvão. Đây là chuyến du
hành đầu tiên của tôi sang châu Mỹ latinh, và tôi đang chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ
lục địa này, nơi sinh sống của gần một nửa dân số tín đồ công giáo hoàn cầu, và đa
số là giới trẻ. Vì thế nó được mệnh danh là “lục điạ của hy vọng”, niềm hy vọng không
chỉ của riêng Giáo hội mà còn của cả châu Mỹ và của toàn thế giới.
Anh chị
em thân mến, tôi xin mời anh chị em hãy cầu nguyện cho chuyến hành hương này, và cách
riêng, cho Đại hội lần V của hàng giám mục châu Mỹ latinh và Caraibi, ngõ hầu tất
cả các Kitô hữu ở miền này được cảm nhận là những môn đệ và thừa sai của Đức Kitô,
Đấng là Đường, Chân lý, Sự sống. Nhiều thách đố đang được đặt ra; bởi thế, thật là
quan trọng phải đào tạo cho các Kitô hữu được trở thành “men” của sự thiện và “ánh
sáng” của sự thánh thiện trong thế giới.