... Từ 5 năm qua, tôi làm việc trên chiếc tàu du lịch. Vì công ăn việc làm, mỗi năm
tôi phải sống xa gia đình nhiều tháng trời. Sống lênh đênh trên biển cả cũng kéo theo
việc tôi không được lãnh nhận các bí tích - đặc biệt hai bí tích Giải Tội và Thánh
Thể - trong nhiều tháng trời. Chỉ có điều an ủi là trong những tháng ngày sống trên
thuyền du ngoạn dạo chơi đây đó, tôi được chứng kiến nhiều tấm gương sống lành thánh
của những cặp vợ chồng Công Giáo thật đạo đức. Hoặc tôi trao đổi tâm tình với những
người cần được giúp đỡ. Ngoài ra tôi cũng được dịp chiêm ngắm các khung cảnh thiên
nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp.
Thế nhưng, song song với các điểm tích cực vừa nói
là những chuyện tiêu cực do cuộc sống nhàn hạ ăn chơi trên thuyền du ngoạn mang lại.
Người ta sống hoàn toàn vô luân vô thần, sống như thể không có THIÊN CHÚA, không có
đời sau mà chỉ có vui chơi hưởng lạc ở thế gian này. Thật đáng buồn!
Trong
hoàn cảnh đáng lo ngại này, mỗi ngày tôi đều đặn lần hạt Mân Côi với trọn lòng Tin
Cậy Mến. Tôi kêu xin Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, Hiền Mẫu Thiên Quốc che chở bảo
vệ tôi. Và Đức Mẹ đã nghe lời tôi nài van. Chính vì thế, mặc dầu đã 5 năm qua sống
trong khung cảnh sa đọa, tôi vẫn giữ nguyên cuộc sống mực thước của một tín hữu Công
Giáo ngoan đạo và của một phụ nữ đoan trang đức hạnh.
Trước ân lành trọng
đại này, tôi muốn công khai bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Mẹ MARIA. Bởi vì, tự sức
riêng mình thật yếu đuối, tôi không thể nào sống cảnh hoa sen, gần bùn nhưng chẳng
hôi tanh mùi bùn!!!
Ký tên: Ornella, Genova (Tây Bắc Ý).
...
Con trai tôi từ một thời gian qua đi theo một nhóm bạn bè du-côn mất-dạy. Chúng nó
la-cà rong chơi không biết ở những nơi đâu! Điều này gây cho tôi bao lo âu sầu khổ.
Mặc cho mọi lời khuyên bảo nhắc nhở của tôi, con trai tôi vẫn giả điếc làm ngơ. Tôi
đổ không biết bao nhiêu giọt nước mắt vì con, đặc biệt vào những đêm đợi hoài đợi
mãi vẫn không trông thấy con trai ”lê xác” về nhà!
Trong cơn khốn cùng, tôi
ngước mắt kêu van cùng Đức Bà Mân Côi Pompei. Tôi thi hành các việc đạo đức kính Đức
Mẹ MARIA trong vòng 15 ngày Thứ Bảy liên tiếp. Và ơn lành đã tuôn đổ xuống con trai
tôi. Con tôi chấm dứt hẳn việc bỏ nhà đi theo bạn bè xấu. Nó bắt đầu tham dự các sinh
hoạt của Nhóm Phan-Sinh trong giáo xứ. Nó hoàn toàn thay đổi, xem như trở thành một
người khác!
Trước ơn lành trọng đại này, tôi không tìm ra lời nào để bày tỏ
cho cân xứng tâm tình tri ân vô bờ của tôi dâng lên Hiền Mẫu Thiên Quốc. Suốt đời,
tôi ghi nhớ ơn lành của Đức Bà Mân Côi Pompei.
Ký tên: Lina, Frattamaggiore,
Napoli (Nam Ý).
... Tôi cho rằng mình nhận được phúc lành khi gặp một thiếu
nữ tuyệt vời. Từ ngày hân hạnh quen biết nàng, tôi hiểu thế nào là ý nghĩa đích thật
của cuộc sống một tín hữu Công Giáo và cách thức thực hành các nhân đức.
Đối
với tôi, nàng giống như cô giáo dạy cho tôi cuộc sống thiêng liêng. Tôi hãnh diện
khoe nàng với bạn bè với niềm vui sâu xa và với lòng ngưỡng mộ thật rộng lớn. Tôi
cảm thấy mình không xứng đáng khi quen biết nàng. Nàng trong trắng như một thiên thần
và luôn cư xử hòa nhã nhân hậu tốt lành. Tôi không muốn mất nàng và muốn cùng nàng
xây dựng tổ ấm.
Tôi cầu xin Đức Mẹ MARIA gìn giữ cho tình yêu chúng tôi nguyên
vẹn. Tôi ước muốn thành lập một gia đình đạo đức thánh thiện. Vì thế, ngay từ bây
giờ tôi phó dâng cuộc hôn nhân và gia đình tương lai của chúng tôi cho Đức Mẹ MARIA.
Xin Đức Mẹ chúc lành và gìn giữ chúng tôi trong Tình Yêu THIÊN CHÚA. Tôi xin cảm tạ
sự che chở đặc biệt của Đức Mẹ MARIA.
Ký tên: Roberto, Castellaneta,
Taranto (Nam Ý).
... Tôi có người anh họ bị chứng run lẩy-bẩy có lẽ là bệnh
Parkinson. Gia đình anh không sống đạo nên tiếp nhận thử thách với bất mãn và khó
chịu. Họ bỏ rơi nạn nhân trong cảnh khốn cùng. Thậm chí gia đình còn buông lời than
trách chống đối THIÊN CHÚA.
Tôi rất buồn khi chứng kiến tình trạng đáng thương
trên đây. Tôi tha thiết cầu nguyện cho gia đình bà con ăn năn trở lại, đồng thời tận
tình chăm sóc người bệnh. Cùng lúc, tôi xin nhiều Đan Viện hiệp ý cầu nguyện cho gia
đình bà con của tôi.
Ơn lành đầu tiên Đức Mẹ ban cho gia đình là chấp nhận
đặt một tượng Đức Mẹ MARIA trong nhà. Chúng tôi cùng cầu nguyện chung trước tượng
Đức Mẹ. Chính gia đình cũng xin Đức Mẹ chữa lành bệnh cho người thân trong gia đình.
Anh họ tôi chưa được khỏi bệnh, nhưng bình an đã đến với gia đình. Mọi người bằng
lòng chấp nhận chứng bệnh của người thân trong gia đình. Giờ đây trọn gia đình sống
đạo nghiêm chỉnh và hết lòng yêu mến Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.
Đây thật
là ơn lành lớn lao Đức Mẹ thương ban cho gia đình bà con của tôi. Tôi xin viết lên
chứng từ để bày tỏ lòng tri ân Đức Mẹ MARIA.
Ký tên: Antonia, Mercato
San Severino, Salerno (Nam Ý).
(”Grande Opera Mariana GESÙ E MARIA”, n.1,
Gennaio-Marzo 2006, trang 14).