2007-03-23 11:48:02

TRINH NỮ YÊU MẾN THÁNH Ý THIÊN CHÚA


Đêm 17 rạng ngày 18-3-1975. Nơi Bệnh Viện thành phố Torino (Bắc Ý), Grazia Genga - thiếu nữ 17 tuổi - thì thầm với thân mẫu đang canh bên giường bệnh:

- Con muốn nói chuyện với Cha Luca. Con biết đã quá khuya, nhưng xin Mẹ làm ơn mời Cha đến cho con gặp!

Chính Cha Luca kể lại cuộc gặp gỡ như sau.

Vị tu sĩ cùng dòng khi chuyển ”sứ điệp điện thoại” đến cho tôi, nói thêm:

- Nếu ở vào địa vị anh, tôi không đi. Anh nên biết người đau ốm hay đòi hỏi bất thường và quá đáng. Tốt hơn đợi đến sáng mai hẳn đi!

Nghe bạn nói thế, tôi vào giường ngủ lại. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi tức tốc chỗi dậy và đi đến nhà thương. Lúc đó quá 3 giờ khuya. Tôi biết Grazia đau nặng, nhưng không hề nghĩ giờ cuối cùng đã điểm! Khi thấy tôi bước vào phòng bệnh, Grazia mừng rỡ nói:

- Chúa ơi, Cha phải mất quá nhiều giờ mới tới đây! Con rất cần Cha giúp đỡ. Cha biết không, con phải đổi chỗ ở. Con phải về nhà con! Cha hiểu ý con phải không?

Tôi gật đầu trả lời:

- Có, Cha hiểu!

Tôi lặng lẽ ngồi xuống và nghe Grazia xưng thú mọi tội lần cuối, hay đúng hơn, nghe lời Grazia bày tỏ tình yêu đối với Đức Chúa GIÊSU, xen kẽ nỗi niềm hối hận, vì đã sơ sót không yêu mến Đức Chúa GIÊSU nhiều hơn thế nữa!

Một ít lâu sau đó, Grazia êm ái ra đi, trở về Nhà Cha và cũng là nhà cô! Grazia Genga hưởng dương 17 tuổi, và sau một năm trời lâm trọng bệnh.

Grazia Genga sinh vào tháng 11 năm 1958, tại Stratte, tỉnh Taranto (Nam Ý). Năm lên 10 tuổi, Grazia theo Cha Mẹ và 3 anh chị em khác di chuyển về sống tại Torino (Bắc Ý). Nơi đây, gia đình Genga 6 người sống chen chúc trong căn nhà chật chội ở ngoại ô thành phố. Điều này khiến cô thiếu nữ Grazia luôn mơ tưởng căn nhà có vườn rộng bao quanh, giữa cánh đồng thơm mùi lúa mì và hoa cỏ ..

Mãn bậc trung học đệ nhất cấp, Grazia hăng hái bước vào bậc đệ nhị cấp. Thời gian này, cô gái ghi danh vào nhóm trẻ ”Cùng Nhau Tiến Bước”. Khoảng 20 thanh niên thiếu nữ - dưới sự hướng dẫn hiền hòa bao dung của vị Linh Mục Tuyên Úy - cùng nhau tiến bước trong sự tìm kiếm Tình Yêu và sống Phúc Âm giữa lòng khu vực ngoại ô thành phố, đầy dẫy khó khăn và đói khổ.

Đây là thời kỳ Grazia bước vào tuổi dậy-thì, với trái tim rộng mở, đầy tràn tình yêu và tìm kiếm yêu thương. Căn nhà quá bé nhỏ và ngột-ngạt đối với một thiếu nữ yêu đời và yêu thích tự do như Grazia Genga.

Năm 1973 - Grazia bước vào tuổi 15 và là 2 năm trước khi lìa trần - Grazia bắt đầu ký thác tâm tình dạt dào yêu thương trên những trang nhật ký mà Grazia âu yếm gọi nó bằng tên hài hước ”Pallino”. Từ đây, Grazia nói chuyện với Pallino - người bạn tưởng tượng - và kể cho Pallino tất cả chi tiết xảy ra trong cuộc sống thường nhật: nơi gia đình, ngoài lớp học và giữa các bạn đồng lứa tuổi trong nhóm chia sẻ Phúc Âm ”Cùng Nhau Tiến Bước”.

Như bao thiếu nữ cùng lứa tuổi, Grazia cũng để ý và cảm thấy lòng mình rung động khi gặp gỡ và tiếp xúc với các bạn trai hào hùng và dễ mến, những bạn trai ngay thẳng và chân thật ..

Nhưng tuổi vàng mộng mơ của Grazia không kéo dài lâu. Giữa năm 1974, Grazia cảm thấy bị đau nhức nơi bả vai. Tưởng rằng chỉ là cơn đau thoảng qua, nào ngờ nó trở thành dai dẳng và thường xuyên. Grazia phải ra vào bệnh viện khám nghiệm. Cô gáiviết trong nhật ký:

- Lạy Chúa, con muốn cầu nguyện cho con. Hôm nay con đi khám bác sĩ và sẽ nghe bác sĩ loan báo về số phận của con. Có thể đây là bước đầu đi vào giai đoạn cuối hay là bước đầu của giai đoạn đầu. Thôi, con không muốn biết. Con chỉ muốn xin Chúa giúp con chấp nhận đau khổ!

Về phần bác sĩ và người thân, không ai dám nói sự thật với Grazia. Họ không dám loan báo cô thiếu nữ mắc chứng nan y và cuộc sống gặp hiểm nguy. Mọi người chỉ nói:

- Phải mổ mới mong chữa lành bả vai!

Grazia lại ghi trong nhật ký:

- Lạy Chúa, xin Chúa hãy ở bên con. Chúa biết không, con mệt nhiều lắm đó! Đêm nay con không ngủ được vì quá đau nhức .. Bây giờ con ý thức rõ ràng rằng: Điều quan trọng không phải sống lâu dài, nhưng sống thánh thiện, mặc cho cuộc sống có ngắn ngủi.

Và đúng như Grazia viết: Điều quan trọng không phải sống lâu, nhưng sống thánh thiện. Bởi vì, chỉ vỏn vẹn 17 năm, nhưng Grazia Genga hiểu rõ và hiểu đúng, hiểu thế nào là Sống Vì Tình Yêu:

- Yêu mến THIÊN CHÚA và yêu thương người khác.

... ”Hỡi bạn tình của lòng anh, anh ví nàng như con tuấn mã ngậm dây cương xa giá Pharaô. Gia đôi khuyên, má nàng xinh đẹp quá, cổ nàng đeo chuỗi ngọc. Khuyên vàng điểm hạt bạc long lanh, các anh đây sẽ làm sẵn cho nàng .. Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đp quá! Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu .. Em là đóa thủy tiên của Sarôn đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong thung lũng. Bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ giữa bụi gai” (Sách Diễm Ca 1,9-11/15 + 2,1-2).

(Teresio Bosco, ”GRAZIA-NANCY-ANNA”, Editrice Elle Di Ci, 1985).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt







All the contents on this site are copyrighted ©.