2007-01-31 16:27:15

TỪ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA ĐẾN BÀN THÀNH: CHA LORENZO LANGELLA


Ngày 8.12.1998, lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Cha Antonio Napoletano, Giám Mục giáo phận Sessa Aurunca, Italia, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận để truyền chức linh mục cho thầy Lorenzo Langella, 31 tuổi, người tỉnh Napoli, nam Italia.

Thánh lễ truyền chức đã được các giới báo chí đặc biệt chú ý đăng tin vì tân linh mục Langella đã từng đính hôn lâu năm với một thiếu nữ trước khi cùng vị hôn thê quyết định tận hiến cho Thiên Chúa. Ngày nay, vị hôn thê cũ của cha là một nữ tu dòng kín trong một đan viện tại mạn bắc Italia. Tên tuổi của chị không được tiết lộ để tránh phiền phức cho đời tu của chị.

Nhìn lại quá khứ, cha Langella nhận định rằng cuộc đính hôn giữa hai người trẻ lúc ấy là một kinh nghiệm thật đẹp. Lorenzo Langella lúc ấy là một sinh viên ban kỹ sư tại Bologna. Vị hôn thê của Lorenzo là một thiếu nữ rất thùy mị xinh đẹp và ngoan đạo. Hai người thật tâm đầu ý hợp và vì người yêu sốt sắng dự lễ đi nhà thờ, Lorenzo cũng thường tháp tùng nàng. Ban đầu, Lorenzo chỉ tham dự các buổi phụng vụ để làm đẹp lòng người yêu và được ở cạnh nàng chứ không mấy tha thiết với đời sống đạo. Nhưng rồi sự nhậy cảm của người yêu khích động tính tò mò hiếu kỳ của Lorenzo, và chàng tự ý tìm hiểu thêm về Thiên Chúa.

Trên con đường tìm hiểu, đôi thanh niên trở nên ngày càng khắng khít hơn trong Danh Thánh của Thiên Chúa và dần dần cả hai khám phá ra ơn gọi thăng hoa tình yêu đôi lứa trong tình yêu Thiên Chúa. Lorenzo vào chủng viện chuẩn bị tiến lên chức linh mục, còn vị hôn thê thì vào một đan viện dòng kín. Kỷ niệm này còn in sâu trong tâm hồn vị tân chức. Cha nói: ”Tôi còn nhớ hôm ấy, đang trò chuyện với vị hôn thê thì chúng tôi đều nhất trí đồng ý cho rằng ”chết vì yêu” phải là một kinh nghiệm tuyệt vời của cuộc đời chúng tôi. Khả năng diễn tả của ngôn ngữ và con tim nghèo nàn bé nhỏ của chúng tôi không đủ để sống kinh nghiệm tình yêu đó, chỉ trong Chúa Giêsu Kitô, Con Tim Thế giới, thì Tình Yêu chân chính mới có thể chiếu tỏa rạng ngời trọn vẹn các nét đẹp lộng lẫy của mình.”
Ít lâu sau đó, vị hôn thê của Lorenzo xin vào một đan viện dòng kín và Lorenzo bắt đầu công sống ở đại chủng viện. Từ ngày ấy, hai người không bao giờ có dịp trực tiếp gặp gỡ hay trò chuyện với nhau nữa, nhưng trong lời cầu nguyện của đời tận hiến, họ vẫn hiệp nhất mật thiết và khắng khít với nhau hơn bao giờ hết. Bởi vì tình yêu đôi lứa ngày xưa bây giờ vẫn đang tiếp tục đơm hoa kết trái trong tình yêu Thiên Chúa .

Thầy Lorenzo vào chủng viện năm 1993, sau khi thi hành xong bổn phận quân dịch và từ giã phân khoa kỹ sư, thầy chuyển sang thần học. Thầy được thụ phong linh mục đúng vào ngày lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội 8.12.1998 và rồi sau đó, tiếp tục theo học thêm ban Tiến Sĩ Thần học tại Đại Học Giáo Hoàng Salesiana ở Roma.

Cha Antonio Rungi, giám đốc văn phòng truyền thông xã hội của giáo phận Sessa Aurunca, cho biết giáo phận chỉ định cha Langella đặc trách mục vụ ơn gọi, một phần vì chính kinh nghiệm cuộc đính hôn trong quá khứ của cha là bằng chứng cho người trẻ ngày nay thấy rằng vẫn có thể dấn thân bước đi theo Chúa nếu được mời gọi, dù rằng đã gặp ý trung nhân trước đó. Với kinh nghiệm bản thân, cha Langella có thể giúp đỡ những người trẻ lưỡng lự vì đã hứa hôn tìm được con đường lý tưởng cho tương lai.

Chính cha Langella đã nhận định rằng người trẻ ngày nay đang cần đến Chúa Giêsu, cần cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ. Không phải là hầu hết người trẻ ngày nay đều ham mê hưởng thụ, miệt mài ăn chơi thâu đêm suốt sáng hay là đốt cháy cuộc đời trong chén rượu lời ca cả đâu. Rất nhiều người trẻ cần và muốn khám phá ra khuôn mặt Chúa Kitô trong cuộc đời họ, vì khi khám phá ra tình yêu Thiên Chúa, cả những người lãnh đạm thờ ơ nhất cũng sẽ hưởng nếm được trở lại nét đẹp tuyệt vời của các nghi lễ phụng vụ tôn vinh Thiên Chúa. Việc này đã xảy ra cho chính bản thân tôi và muôn đời tôi luôn dâng lời ngợi ca cám tạ Thiên Chúa cũng như biết ơn người bạn gái thân yêu của tôi ngày xưa, bây giờ là nữ tu dòng kín. (Il Messaggero, 8-12-1998, p.12).

Mai Anh








All the contents on this site are copyrighted ©.