Kính thưa Cha, xin Cha vui lòng nghe con trình bày. Con là cụ bà (Ý) 81 tuổi, ngồi
xe lăn và sống cô đơn với sự giúp đỡ của thiếu nữ Ucraine. Con không than trách số
phận hiện tại. Trái lại con dâng lời cảm tạ THIÊN CHÚA cho con sống đến ngày hôm nay.
Trong một lời kinh, con đọc như sau:
- Lạy Chúa, xin hãy luận phạt tội lỗi
con và cho con đền bù tội lỗi con, ngay nơi trần gian, để khi Chúa gọi về, con được
diễm phúc chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa. Lạy Chúa, thánh giá con thật dịu êm. Con xin
dâng Chúa mọi đau khổ của con, hầu chuộc đền bao tội lỗi con đã trót phạm, làm mất
lòng Chúa.
Bây giờ con xin đi vào sự kiện cụ thể. Vào năm 35 tuổi,
con phạm trọng tội phá thai. Con không muốn tự bào chữa, vì duy nhất THIÊN CHÚA biết
rõ sự việc ra sao. Tuy nhiên, THIÊN CHÚA không chấp nhận điều gì mờ ám, nhưng nếu
con kể lể dài dòng, hẳn không ai tin lời con nói. Con chỉ xin xác định một điều:
- Vụ ấy xảy ra khi con mang thai đến ngày thứ 50.
Con xưng
thú tội lỗi ấy không biết bao nhiêu lần. Con là tín hữu Công Giáo, lập gia đình và
sống ly thân. Con luôn cầu nguyện cùng THIÊN CHÚA, ngay cả khi con có rất ít thời
giờ cho kinh nguyện. Hiện tại con dành trọn thời gian để cầu nguyện, bởi vì con liên
tục nghe Radio Maria - Đài Phát Thanh Maria.
Con xin kể Cha nghe giấc mơ con
thấy cách đây vài tháng. Con đang phàn nàn với Chúa về mọi đau khổ con phải gánh chịu,
bỗng con thấy cạnh giường con, một đứa bé nằm cuộn tròn dưới đất, với thân hình què
quặt. Bé tỏ dấu muốn giúp đỡ con, nhưng không thể nào làm được, bởi lẽ bé bị tàn tật
hoàn toàn, không cử động được.
Ngay lúc đó, con nghĩ tức khắc
đến đứa con của con, đứa con đã không
bao giờ mở mắt chào đời!
Một lần, nơi nguyệt san ”Thánh
Tâm” của quí Cha, con đọc: người ta có thể xin dâng Thánh Lễ với ý chỉ cầu cho các
hài nhi không được sinh ra. Vì thế, con xin phép gởi đến Cha một số tiền, không phải
để trả nợ trước mặt THIÊN CHÚA cho bằng để chu toàn một phận vụ.
Với đứa con
của con, đứa con không được sinh ra, nhưng bị giết chết khi còn trứng nước, con đặt
tên cho bé là Phanxicô. Con tin rằng thánh Phanxicô sẽ mang bé đặt vào cạnh sườn Đức
Chúa GIÊSU và làm cho bé được vui hưởng ánh sáng dung nhan Chúa, như tất cả các Thánh
Thiên Thần tí hon. Con tin rằng bé Phanxicô của con được vào hàng ngũ các Thánh Thiên
Thần, bởi vì bé không hề có lỗi gì. Mọi tội đều do con mà ra.
Xin Cha cầu
nguyện và ban phép lành cho con. Xin Cha giúp con hiểu được rằng, trong Tình Yêu Nhân
Hậu bao la, THIÊN CHÚA tha thứ hết mọi tội cho con rồi. Con là cụ bà tàn tật phải
ngồi xe lăn, hằng lãnh nhận ơn thánh Chúa mỗi ngày. Xin cho con biết đặt vào đôi bàn
tay Chúa tất cả đau khổ của con, đau khổ thể xác và đau khổ tinh thần. Trong lòng
Từ Bi vô biên của Chúa, con xin phó thác ơn cứu rỗi linh hồn con cho Chúa, và xin
Chúa ban cho con ơn chết lành.
... Ông Gióp thưa với THIÊN CHÚA.
Con biết rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã
định trước mà lại không thành tựu. ”Ai là kẻ dám dùng
những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của Ta không
còn được rõ ràng minh bạch?” Phải, con đã nói dù chẳng
hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Vậy,
xin Ngài lắng nghe, và cho con thưa gởi đôi điều, con
sẽ hỏi và xin Ngài đáp lại. Trước kia, con chỉ
được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ
đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã
nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn (Gióp
42,1-6).