Bà Justine mở một tiệm ăn tại Douala, thành phố cảng của nước Caméroun.
Xuất thân từ một gia đình thôn dã, rồi lập gia đình với một người da trắng, bà có
tính tình thật vui vẻ và nhã nhặn. Bà là biểu tượng của sự kiên trì và lòng dũng cảm
của hầu hết các phụ nữ miền Tây Phi Châu.
Với những đức tính quý hóa
trên, bà được chọn làm chủ tịch Hội ”Các Bà Mẹ Tông Đồ” của Douala. Lãnh vực hoạt
động của Hội trải dài trong 5 giáo xứ. Hội hoạt động rất hăng say, nhờ vào lòng nhiệt
thành của bà Justine. Trước mỗi lần họp, bà thúc giục nhắc nhở các bà trong Hội:
- Phải thanh toán việc nhà cho nhanh, vì hôm nay có cuộc họp. Nhớ đừng đến trễ, vì
làm mất thời giờ người khác.
Lần đầu tiên bà Justine được bầu làm chủ tịch
với nhiệm kỳ hai năm. Sau nhiệm kỳ thứ nhất bà tiếp tục được bầu thêm ba nhiệm kỳ
khác.
Khi phục vụ khách hàng nơi tiệm ăn, bà nhanh nhẹn vui vẻ thế nào, thì
lúc ngồi nơi bàn chủ tọa buổi họp, bà cũng có cùng thái độ, cử chỉ và tâm tình như
thế. Chỉ khác là nơi buổi họp, bà cố gắng giúp các bà mẹ Công Giáo, ý thức hơn về
nhiệm vụ của mình, phải tích cực tham dự vào các việc tông đồ trong lãnh vực của người
tín hữu giáo dân nơi xã hội, trong gia đình và giữa lòng cộng đoàn xứ đạo.
Hội Các Bà Mẹ Tông Đồ được thành lập năm 1983 tại Douala. Rất nhanh sau đó Hội lan
rộng trong toàn nước Caméroun. Hội quy tụ phụ nữ Công Giáo có lòng đạo đức và có ước
muốn đào sâu lý tưởng Kitô, sống và cổ động cho lý tưởng này tùy theo khả năng và
lãnh vực của mình. Đặc điểm của Hội là cố gắng trở thành những bà mẹ giáo dục trong
thế giới và trong Giáo Hội.
Nhiệm vụ của mỗi thành viên Hội Các Bà Mẹ Tông
Đồ là sống đời tín hữu Công Giáo gương mẫu, trong đó nổi bật các đức tính như: kín
đáo, yêu thương, hồn nhiên, trong sạch, tận tụy và đạo đức.
Các thành viên
cũng phải chu toàn bổn phận trước tiên làm vợ, làm mẹ, sau đó đến các nghĩa vụ trong
giáo xứ, giáo phận và nếu cần, trong Giáo Hội. Các thành viên cũng tự do nhận thêm
các công tác tông đồ bác ái: thăm viếng bệnh nhân, canh thức cầu hồn cho người quá
cố trong xứ đạo.
Một điều đáng chú ý, trong nội quy của Hội Các Bà Mẹ Tông
Đồ, có điều khoản cấm các thành viên, không được biến các cuộc họp tông đồ trở thành
các buổi chơi hụi, chơi huê. Đây là một hình thức kinh tế liên đới bình dân. Thay
vì bỏ tiền nơi ngân hàng, người dân quê Phi Châu thường họp thành tổ 8 người, 10 người
để chơi huê. Họ cùng giao tiền cho một người giữ, rồi định đoạt thời gian chơi. Trong
thời gian này, nếu một người nào trong nhóm cần ngay một số tiền lớn thì họ có thể
hốt trọn số tiền đó, rồi mỗi tháng đóng tiền lời cho chủ cái.. Tiền lời thu được trong
thời gian chơi sẽ được chia cho thành viên trong tổ.
Hình thức chơi hụi, chơi
huê rất thông dụng tại Phi Châu. Do đó nội quy của Hội Các Bà Mẹ Tông Đồ cẩn thận
nhắn nhủ các thành viên đừng biến Hội thành Tổ chơi huê. Một nhắc nhở khôn ngoan,
nhấn mạnh đến tinh thần tông đồ của Hội. Nội quy của Hội cũng ghi rõ: Bất cứ phụ nữ
Công Giáo nào, lập gia đình hay không cũng được gia nhập Hội, miễn là phụ nữ đó không
lỗi luật Giáo Hội, không bị ngăn cấm lãnh nhận các Bí Tích.
Chính dưới sự
hướng dẫn lãnh đạo của bà Justine mà Hội Các Bà Mẹ Tông Đồ ở Douala hoạt động rất
hăng say và hiệp nhất. Được làm thành viên của một Hội dành riêng cho nữ giới, do
một phụ nữ điều khiển, các bà mẹ Công Giáo cảm thấy đầy hứng khởi và tự tin để tham
dự vào các hoạt động giáo xứ, và trợ giúp các Linh Mục, trong các Thánh Lễ Chúa Nhật.
... ”Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó, để
con được hưởng trọn vẹn phúc lành. Hãy làm ơn cho mọi
người còn sống, ngay cả với người đã chết,
cũng đừng từ chối làm ơn. Đừng ngoảnh mặt không nhìn những
ai đang than khóc. Với những người sầu khổ, con hãy biết chia
buồn. Đừng ngại thăm nom người đau ốm, vì
nhờ những việc như thế mà con sẽ được mến yêu. Trong mọi
lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung
cuộc như thế nào, thì mãi mãi con sẽ không phạm tội” (Sách Huấn
Ca 7, 32-36).
(”LE CHRIST AU MONDE”, 11+12/1991, trang 406-407).