ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM QUÁN ĂN PHÁT CHẨN CHO NGƯỜI NGHÈO
VATICAN. Sáng 4-1-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng thăm quán ăn phát chẩn do Caritas
Roma tổ chức cho người nghèo, tọa lạc trên đồi Oppio gần hý trường Colosseo (Via delle
Setta Sale, 30).
Quán ăn phát chẩn ở Đồi Oppio có kèm theo một trung tâm
tiếp đón những người vô gia cư, được thành lập năm 1983. Từ đó đến nay, cơ sở này
đã tiếp đón hàng ngàn người nghèo Italia và nước ngoài đến từ hơn 40 quốc gia. Trung
tâm này cùng với 3 quán ăn bình dân khác của Caritas Roma đã cung cấp hơn 8 triệu
bữa ăn, trung bình mỗi ngày có 1.700 phần ăn được cấp cho người nghèo.
Đến
nơi vào lúc 11 giờ sáng 4-1-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã được hàng ngàn người nồng nhiệt
tiếp đón, đứng đầu là ĐHY Giám quản Camillo Ruini và Đức GM Ernesto Mandara, phụ tá
khu vực, và Đức Ông Guerino Di Tora, Giám đốc Caritas Roma. Ngài làm phép khánh thành
bi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, tên mới của quán ăn này. ĐTC cũng viếng thăm hang
đá do những người thiện nguyện của Caritas thiết lập, và chào thăm hàng trăm người
nghèo thường lui tới quán ăn này, các nhân viên và người thiện nguyện của Caritas
cũng như các bạn trẻ thuộc trung tâm Giới Trẻ tọa lạc trong cùng khu nhà.
Trong huấn từ, sau khi chào thăm giáo quyền hữu trách, các nhân viên Caritas và mọi
người hiện diện, ĐTC nhận định rằng tại Trung Tâm này, có thể nói đây là biểu tượng
của Caritas Roma, người ta có thể chạm đến dự hiện diện của Chúa Kitô nơi người anh
em đang chịu đói và nơi người cho người anh em ấy ăn. Tại đây chúng ta có thể cảm
nghiệm được điều này là khi chúng ta yêu thương tha nhân, chúng ta biết Chúa nhiều
hơn. Thực vậy trong hang đá Bethlehem, Chúa tự biểu lộ cho chúng ta trong thân phận
nghèo của một trẻ sơ sinh đang cần mọi sự. Sứ điệp Giáng sinh thật là đơn giản: Thiên
Chúa đến giữa chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta. Thiên Chúa là tình thương: đây
không phải là một tình thương tình cảm, nhưng là một tình yêu trở thành sự hiến thân
trọn vẹn cho đến hộ hy sinh trên thập giá.”
ĐTC cũng nói về ý nghĩa hang đá
máng cỏ được bố trí tại trung tâm và ngài nhận định rằng: ”Trong sự đơn sơ, hang đá
nói với chúng ta: tình thương và sự nghèo khó đi đôi với nhau.. Trong lễ Giáng Sinh,
Thiên Chúa làm người vì Ngài quan tâm đến con người, đến mỗi người. Sau khi sinh ra
Chúa Giêsu được đặt trong máng cỏ ở Bethlehem, lời này có nghĩa là ”Nhà Bánh”. Và
trong thực tế, Chúa Giêsu là 'Bánh từ trời suống”, là Bánh sự sống, ngài trở nên hữu
hình mỗi ngày trong quán ăn này, nơi mà ngài không phải chỉ muốn cho ăn, nhưng còn
phục vụ con người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hóa”.
Và ĐTC
kết luận rằng: ”Ước gì các vị hữu trách, những người thiện nguyện và tất cả những
ai lui tới quán ăn này, có thể cảm nghiệm được vẻ đẹp của tình yêu Chúa; Ước gì họ
có thể cảm thấy niềm vui sâu xa phát xuất từ đó, một niềm vui chắc chắn là khác với
niềm vui vẫn được người ta quảng cáo”.
Trong cuộc viếng thăm, ĐTC đã tặng
10 ngàn chăn mền và 2 ngàn áo khoác chống lạnh cho những người nghèo, giữa lúc hàn
thử biểu ở Roma xuống thấp so với những ngày trước đây. (SD 4-1-2007)