2006-12-24 16:54:45

Kinh Truyền tin chúa nhựt 24-12


Trưa chúa nhựt hôm qua, khá đông tín hữu đã đến đọc kinh Truyền tin tại quảng trường thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Chúa Giáng sinh. Vào lúc bận rộn tổ chức lễ hội, chúng ta đừng nên quên nhân vật chính của buổi lễ, đó là chính Chúa Giêsu: ngài đang muốn đến trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.

Lễ Giáng sinh đã gần kề. Ngày áp lễ hôm nay chuẩn bị cho chúng ta sống sâu đậm mầu nhiệm mà Đêm nay phụng vụ sẽ mời chúng ta chiêm ngắm với cặp mắt đức tin. Nơi Hài nhi thần linh mà chúng ta sẽ đặt trong máng cỏ, ơn cứu độ của chúng ta được tỏ lộ. Nơi Thiên Chúa đã trở nên người phàm vì chúng ta, tất cả chúng ta cảm thấy mình được yêu thương và đón nhận, chúng ta khám phá rằng mình thật là quý giá vô song trước mặt Chúa Tạo Thành. Lễ Chúa Kitô giáng trần giúp chúng ta ý thức mạng sống con người đáng giá đến chừng nào, mạng sống của mỗi một người, từ giây phút đầu tiên cho đến lúc kết liễu cách tự nhiên. Đối với người nào mở rộng tâm hồn cho “hài nhi vấn trong tã” và “đặt nằm trong máng cỏ” (xc. Lc 2,12), thì Người ban cho khả năng biết nhìn những thực tại mỗi ngày với cặp mắt mới. Họ sẽ thưởng thức mãnh lực hấp dẫn của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu có thể biến đổi sự đau khổ thành nỗi vui mừng.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi sinh ra trong cảnh khó nghèo tại Belem, Người muốn trở nên bạn đồng hành của mỗi người. Trên cõi đời này, kể từ khi Người đã muốn dựng lều tại đó, không còn ai là người dưng nước lã nữa. Đúng như vậy, tất cả chúng ta đều là người lữ hành, nhưng chính Đức Kitô đã làm cho chúng ta cảm thấy mình trở thành người nhà ở trên cõi điạ cầu này đã được thánh hoá nhờ sự hiện diện của Người. Tuy nhiên, Người yêu cầu chúng ta hãy làm cho địa cầu trở thành căn nhà đón tiếp hết tất cả mọi người. Món quà gây ngỡ ngàng của lễ Giáng sinh nằm ở chỗ này là: đức Giêsu đã đến vì mỗi một người chúng ta, và nơi Người, chúng ta trở nên anh em với nhau. Điều cam kết tương ứng là phải vượt lên trên những thành kiến đố kỵ, phá đổ những hàng rào, loại trừ những hiềm khích ngăn cách, hoặc tệ hơn nữa, đã gây xung khắc giữa các cá nhân và dân tộc, để cùng nhau xây dựng một thế giới công lý và hoà bình.

Anh chị em thân mến, với những tâm tình này, chúng ta hãy sống những giờ phút chót trước lễ Giáng sinh bằng cách chuẩn bị tinh thần đế đón tiếp hài nhi Giêsu. Người sẽ đến với chúng ta giữa đêm nay. Người ước ao đến trong chúng ta, nghĩa là cư ngụ trong trái tim của mỗi người. Để điều này có thể thực hiện được, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp Người, sẵn sàng dành cho Người một chỗ trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong thành thị chúng ta. Mong rằng Chúa Giáng sinh không bắt gặp chúng ta đang bận rộn với việc tưng bừng lễ hội nhưng lại quên đi nhân vật chủ yếu là chính Chúa! Xin Mẹ Maria giúp chúng ta duy trì sự hồi tâm, điều không thể nào thiếu để nếm hưởng niềm vui sâu xa do cuộc sinh hạ Đấng Cứu thế mang lại. Giờ đây chúng ta hãy hướng lên Mẹ bằng lời cầu nguyện, và chúng ta hãy nghĩ cách riêng đến những người sẽ trải qua ngày lễ trong cảnh buồn phiền và cô đơn, trong cảnh đau khổ bệnh tật: xin Đức Mẹ mang đến cho họ sự vỗ về an ủi.
 Bình Hoà







All the contents on this site are copyrighted ©.