2006-11-06 16:27:08

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HÀN LÂM VIỆN TÒA THÁNH VỀ KHOA HỌC


VATICAN. Trong buổi tiếp kiến các nhà khoa học quốc tế sáng ngày 6-11-2006, ĐTC tái khẳng định không có mâu thuẫn giữa khoa học và đức tin, đồng thời kêu gọi ý thức về những giới hạn của khoa học.

ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trước 70 tham dự viên vừa kết thúc khóa họp khoáng đại của Hàn lâm viên khoa học Tòa Thánh nhóm tại Vatican, từ ngày 3 đến 6-11-2006 với chủ đề: ”khả năng tiên báo trong khoa học: sự chính xác và giới hạn”. Trong diễn văn, ĐTC bác bỏ quan niệm của những người cho rằng ”sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật là nguyên nhân chính gây nên sự tục hóa và duy vật: họ nói rằng tại sao lại kêu cầu sự kiểm soát của Thiên Chúa trên các hiện tượng thiên nhiên khi mà khoa học có thể làm được cùng một việc như thế”.

ĐTC minh xác rằng Kitô giáo không coi là có sự xung đột không thể tránh được giữa đức tin siêu nhiên và sự tiến bộ khoa học, vì ngay từ đầu, mạc khải Kinh Thánh đã quả quyết rằng Thiên Chúa dựng nên con người, ban cho họ lý trí và đặt họ ở trên mọi thụ tạo trên trái đất. Theo nghĩa đó, con người trở thành người phục vụ thiên nhiên và trợ tá Thiên Chúa.. Do đó, điều rõ ràng là không có xung đột giữa sự quan phòng của Thiên Chúa và công trình của con người. Chúng ta có thể nói việc tiên báo, kiểm soát và cai quản thiên nhiên, mà khoa học ngày nay thực hiện dễ dàng hơn quá khứ, tự nó là thành phần kế hoạch của Đấng Tạo Hóa”.

ĐTC cũng cảnh giác chống lại sự tín nhiệm vô điều kiện nơi tiến bộ của khoa học và kỹ thuật để rồi coi những tiến bố này có thể giải thích mọi sự và đáp ứng hoàn toàn mọi nhu cầu tinh thần và cuộc sống của con người. Ngài nói: 'Khoa học không thể thau thế triết học và mạc khải trong việc mang lại câu trả lời trọn vẹn cho những câu hỏi thiết yếu nhất của con người: những vấn nạn về ý nghĩa sự sống và sự chết, về các giá trị tối hậu và về chính bản chất của sự tiến bộ”.

Vì thế, ĐTC kêu gọi đừng coi các phương pháp nghiên cứu khoa học như một quy luật tối cao để đạt tới chân lý. Ngài khuyến khích các thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học giúp dân chúng hiểu biết những hậu quả của nhiều hiện tượng thiên nhiên, những đe dọa môi sinh, tìm kiếm được những nguồn năng lượng khác, an toàn cho mọi người. Giáo Hội ủng hộ các nhà khoa học trong nỗ lực đương đầu với các vấn đề vừa nói.

Sau cùng ĐTC không quên kêu gọi các khoa học gia đừng quên chiều kích siêu việt của con người đối với thế giới vật chất. Ngai nói: ”Tự do, cũng như lý trí, là thành phần quí giá của hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta, và không bao giờ có thể bị thu hẹp vào một phân tích theo thuyết định mệnh. Cần phải nhìn nhận và tôn trọng chiều kích siêu việt của con người đối với thế giới vật chất, vì đó là dấu chỉ nhân phẩm của chúng ta. Phủ nhận chiều kích siêu việt ấy nhân danh cái gọi là khả năng tuyệt đối của phương pháp khoa học trong việc tiên toán và ảnh hưởng tới thế giới loài người, sẽ làm mất nhân tính của con người, và do sự không tôn trọng đặc tính có một không hai và sự siêu vật ấy, người ta có thể mở đường cho nguy cơ bóc lột con người”.

Hàn lâm viện khoa học của Tòa Thánh có 80 thành viên, trong số này có khoảng 30 người đã được giải Nobel. Hàn lâm viện này nhóm Đại hội 2 năm một lần. (SD 6-11-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.