ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM ĐẠI HỌC GIÁO HOÀNG GREGORIANA
ROMA. Sáng ngày 3-11-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Đại học Giáo Hoàng Gregoriana
ở Roma, nhân dịp khai mạc niên học mới.
Đại học Gregoriana là Đại học lớn
nhất trong số 16 Đại học và Học viện Giáo Hoàng ở Roma, được thánh Ignaxio Loyola
vị sáng lập dòng Tên thành lập năm 1551, và được ĐGH Gregorio XIII khánh thành trụ
sở mới tại địa điểm như hiện nay vào năm 1584. Hiện thời Đại học có khoảng 300 giáo
sư với 3 ngàn sinh viên đến từ rất nhiều nước trên thế giới, trong đó cũng có hàng
chục LM và nữ tu người Việt. Đại học này gồm các khoa thần học, triết học, giáo luật,
sử học, truyền giáo học, và khoa học xã hội.
Đến nơi vào lúc 10 giờ rưỡi,
ĐTC đã được 2 vị ĐHY tháp tùng tiến vào Đại Học là ĐHY Zenon Grocholewski, người Ba
Lan, Tổng trưởng Bộ giáo dục Công Giáo và cũng là Đại chưởng ấn của đại học này, và
ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma. Hiện diện tại sảnh đường đại học, ngoài các giáo
sư và sinh viên đại học Gregoriana, còn có các giáo sư và sinh viên Học viện Giáo
Hoàng về Kinh thánh, Học Viện Giáo Hoàng về Đông phương, cũng được Tòa Thánh ủy thác
cho dòng Tên điều khiển, cũng như nhiều tổ chức ân nhân bảo trợ của Đại Học
Trong diễn văn chào mừng ĐTC, LM giáo sư viện trưởng Gianfranco Ghirlanda S.I. đã
gợi lại gần 5 thế kỷ lịch sử hoạt động của Đại học Gregoriana, trong tinh thần trung
thành với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, như thánh tổ Ignaxio Loyola đã đề xướng.
Ngỏ lời trong cuộc viếng thăm, ĐTC đề cao Đại Học Gregoriana như một sự đóng góp và
là một dịch vụ lớn nhất mà dòng Tên dành cho Giáo Hội. Ngài đặc biệt đề cao vai trò
của Đại học, và nhấn mạnh đến một xu hướng trong nền văn hóa ngài nay, muốn gạt bỏ
Thiên Chúa ra ngoài lề. ĐTC nói:
“Một khi không tham chiếu Thiên Chúa, con
người không thể trả lời cho những câu hỏi cơ bản đang và sẽ còn làm cho tâm hồn con
người băn khoăn, về mục đích và ý nghĩa cuộc sống con người. Vì thế, họ sẽ không thể
đưa vào trong xã hội những các giá trị luân lý đạo đức, chỉ có những giá trị này mới
có thể bảo đảm sự sống chung, xứng đáng với con người. Số phận của người không tham
chiếu Thiên Chúa chỉ là sầu muộn lo âu đưa tới tuyệt vọng. Chỉ trong sự tham chiếu
Thiên Chúa là Tình Thương được biểu lộ trong Chúa Giêsu Kitô, con người mới tìm được
ý nghĩa cuộc sống của mình và sống trong hy vọng, tuy họ cũng cảm nghiệm những sự
ác làm thương tổn cuộc sống bản thân và xã hội nơi họ sinh sống”.
ĐTC cũng
nhắn nhủ các giáo sư rằng: ”Trong tư cách là một Đại học Giáo Hoàng, trung tâm giáo
huấn này dấn thân có cùng cảm thức với Giáo Hội và trong Giáo Hội. Đó là một sự dấn
thân nảy sinh từ lòng yêu mến Giáo Hội, là Mẹ chúng ta và là Hiền Thê của Chúa Kitô..
Trong tình yêu ấy chúng ta có thể huấn luyện các thể hệ trẻ, các LM, tu sĩ và giáo
dân dấn thân. Cần phải tự hỏi xem mình muốn đào tạo các sinh viên thành những loại
LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân nào.. Cần đào tạo các LM thông thái, nhưng đồng thời
cũng sẵn sàng xả thân phục vụ tất cả những ngừơi mà Chúa sẽ ủy thác cho họ, với một
con tim không phân rẽ, trong sự khiêm tốn và trong cuộc sống khổ hạnh.”
ĐTC
nhắn nhủ các sinh viên ý thức trách nhiệm của mình trong việc huấn luyện. ”Việc học
hành liên tục đòi hỏi sự khổ chế và hy sinh, và qua con đường đó, con người tập luyện
hy sinh và ý thức về nghĩa vụ của mình. Điều mà các con học hỏi hôm nay chính là điều
mà các con sẽ thông truyền mai sau, khi các con được ủy thác sứ vụ thánh hoặc các
dịch vụ hoặc chức vụ khác để phục vụ cộng đoàn”.
Sau bài huấn dụ của ĐTC,
cha Hans Peter Kolvenbach, Bề trên Tổng quyền dòng Tên, đã cám ơn ngài và giới thiệu
các tác phẩm được dâng tặng ĐTC. Ngài cũng viếng thăm trung tâm hội nghị Matteo Ricci
và thăm cuộc triển lãm các ấn phẩm của Đại học Gregoriana và các văn kiện thuộc văn
khố lịch sử. (SD 3-11-2006)