Hôm qua là chúa nhựt áp chót của tháng mười, được dành
làm Khánh nhật Truyền giáo, năm nay được đánh dấu với
nhiều trùng hợp đầy ý nghĩa. Hội nghị truyền giáo do Liên hiệp các hội
đồng Giám mục đại lục tổ chức tại Chiang mai đã
bế mạc sau bốn ngày họp. Ở cấp độ hoàn vũ, năm nay kỷ
niệm lần thứ 80 khánh nhật truyền giáo được thành lập năm 1925,
và được cử hành lần đầu tiên vào năm 1926. Ngoài ra, năm
nay, khánh nhật truyền giáo cũng trùng với dịp kết thúc tháng chay Ramadan
của Hồi giáo. Trong buổi đọc kinh Truyền tin, Đức
Thánh Cha đã nhắc đến đề tài của sứ điệp
khánh nhật truyền giáo năm nay, dựa theo thông điệp
đầu tiên của ngài, đó là “Thiên Chúa là tình yêu”. Tình yêu là
động lực của kế hoạch cứu độ, khởi sự từ việcThiên Chúa
phái Con Một đến trần gian, và được tiếp nối trong Giào
hội. Cảm nhận được tình thương của Chúa, mỗi người
Kitô hữu tìm cách chia sẻ nó cho những người sống bên cạnh mình. Sau
đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay
chúng ta mừng khánh nhật Truyền giáo lần thứ 80. Ngày này được thiết lập do đức Piô
XI, một vị giáo hoàng đã đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho lương dân, và vào dịp
Năm thánh 1925, ngài đã cổ động một cuộc triển lãm to tác, sau đó trở thành Gian phòng
nhân-chủng và truyền giáo hiện nay của viện bảo tàng Vatican. Năm nay, trong sứ điệp
được gửi nhân cơ hội này, tôi đã trình bày đề tài “Tình yêu, linh hồn của cuộc truyền
giáo”. Thực vậy, nếu cuộc truyền giáo không do tình yêu Chúa làm động lực, thì sẽ
chỉ là một công tác nhân đạo xã hội mà thôi. Trái lại, người Kitô hữu lấy phương châm
từ câu nói của thánh Phaolô: “tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Chính
tình yêu thúc đẩy Chúa Cha phái Con của mình đến trần gian, và thúc đẩy Chúa Con
trao hiến mình vì chúng ta đến nỗi chết trên thập giá. Chính tình yêu đó đã được Thánh
Linh trút đổ xuống tâm hồn các tín hữu. Nhờ đó, mỗi người được rửa tội, như cành nho
được kết nạp vào cây nho, có thể hợp tác vào sứ mạng của Chúa Kitô, mà ta có thể tóm
lại như sau: mang lại mỗi người tin vui “Thiên Chúa là tình yêu”, và vì thế muốn cứu
độ con người.
Việc truyền giáo khởi nguồn từ con tim: khi dừng lại cầu nguyện
trước Chúa Chiụ nạn, với cặp mắt nhìn vào cạnh sườn bị đâm thâu, ta không thể nào
không cảm thấy trong mình niềm vui vì biết rằng mình được yêu thương và lòng ước muốn
yêu thương và trở nên khí cụ của lòng thương xót và hoà giải. Điều này đã xảy ra cách
đây non 800 năm cho chàng thanh niên Phanxicô Assisi, tại ngôi nhà nguyện thánh Đamianô
đổ nát. Từ trên cây thánh giá, nay được cất giữ ở nhà thờ thánh Clara, anh Phanxicô
nghe tiếng Chúa bảo rằng: “Hãy đi sửa nhà của ta, đang đổ nát, như con thấy đó”. Căn
nhà đó tiên vàn là chính cuộc đời của anh, cần được sửa sang bằng cuộc hoán cải. Đó
là căn nhà của Giáo Hội, không phải ngôi nhà được làm bắt đá, nhưng bằng những con
người sống động, luôn luôn cần được thanh tẩy. Đó là căn nhà của toàn thể nhân loại,
nơi mà Thiên Chúa ưa thích cư ngự. Công cuộc truyền giáo luôn luôn bắt đầu từ một
con tim đã được tình yêu Chúa biến đổi, như cuộc đời của biết bao thánh nhân và những
vị tử đạo đã chứng tỏ. Bằng những phương thế khác nhau, các ngài đã tiêu hao cuộc
đời để phục vụ Tin mừng.
Bởi thế, việc truyền giáo là một chỗ thi công mở ra
cho hết mọi người: cho người thực hiện Nước Chúa trong gia đình; cho người thi hành
nghề nghiệp chuyên môn theo tinh thần Kitô giáo; cho người tận hiến cuộc đời cho Chúa;
cho người đi theo Chúa Giêsu mục tử nhân lành trong sứ vụ thừa tác của Dân Chúa; cho
người lên đường loan báo Chúa Kitô cho những ai chưa biết Ngài. Xin Mẹ Maria chí thánh
giúp chúng ta hăm hở sống niềm vui và lòng can đảm truyền giáo, mỗi một người trong
hoàn cảnh mà Chúa Quan phòng đã xếp đặt.
Sau khi ban phép lành Toà thánh,
Đức Thánh Cha đã thêm những lời chúc mừng như sau đây
đến các tín đồ Hồi giáo trên thế giới, và đặc biệt
đến nhân dân nước Irak.
Tôi hân hạnh gửi lời chào
thân ái đến các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới, vào những ngày này đang kết thúc
tháng chay Ramadan. Tôi xin gửi lời chúc an bình đến tất cả mọi người.
Đối
ngược lại bầu khí hoan hỉ là những tin tức đến từ nước Irak, về tình trạng nghiêm
trọng bất an và baọ động, mà nạn nhân là những người vô tội: họ bị giết chỉ vì là
tín đồ sciit, sunnit hoặc kitô. Tôi cảm nhận được sự lo âu đang bao trùm cộng đoàn
Kitô hữu và tôi muốn cam đoan với họ rằng tôi gần gũi họ, cũng như tất cả các nạn
nhân. Tôi cầu xin cho họ được sức mạnh và ủi an. Tôi cũng yêu cầu họ hãy hợp với tôi
để dâng lời khẩn nài lên Đấng Toàn Năng, xin Ngài ban niềm tin và lòng can đảm cho
những nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, tại điạ phương cũng như quốc tế, để nâng
đỡ dân tộc Irak trên đường tái thiết xứ sở, trên đường tìm kiếm thế quân bình được
chia sẻ, trên sự tôn trọng lẫn nhau, và trên ý thức rằng sự khác biệt của các thành
phần làm nên sự phong phú của quê hương. Bình Hoà