VERONA. Hôm 19-10-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã đến viếng thăm Giáo Phận Verona bắc Italia,
nhân dịp Đại hội Công Giáo toàn quốc Italia lần thứ 4 tiến hành tại đây từ chiều ngày
16 đến 20-10-2006 với chủ đề “Chứng nhân của Chúa Giêsu Phục Sinh, niềm hy vọng của
thế giới”.
Tham dự Đại hội có 2.700 người gồm các GM, các đại biểu của 228
giáo phận toàn nước Italia, các chuyên gia, thừa sai và tu sĩ nam nữ. Cũng có 70 đại
biểu của các cộng đoàn tín hữu Italia ở nước ngoài. Đại hội Công Giáo toàn quốc Italia
nhóm họp trung bình cứ 10 năm một lần. Mỗi Đại hội đều đề nghị những hướng đi cho
Giáo Hội tại Italia trong vòng 10 năm kế tiếp.
Tại Hội trường của Đại hội
ở khu vực Hội chợ Verona, lúc quá 10 giờ rưỡi, ĐTC đã ngỏ lời với các đại biểu trong
hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngài ghi nhận Italia cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa thịnh
hành ở Tây phương muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống công cộng, nhưng Italia
cũng là một lãnh thổ thuận tiện cho việc làm chứng tá Tin Mừng, với những tiềm năng
rất lớn lao.
ĐTC đặc biệt đề cao vai trò của giáo dân, trong các lãnh vực
của đời sống xã hội, từ gia đình tới công sở, học đường, chính trị. Tuy nhiên, ngài
nhấn mạnh rằng Giáo Hội không phải và không muốn là một tác nhân chính trị. Bài
huấn từ dài 20 trang của ĐTC đã bị ngắt quãng nhiều lần vì các tràng pháo tay hưởng
ứng. Lúc 3 giờ rưỡi chiều, ĐTC đã đến viếng thăm giếng rửa tội và Nhà thờ chính
tòa địa phương, trước khi đến sân vận động Bentegodi để cử hành thánh lễ vào lúc quá
4 giờ chiều. Trong số 70 ngàn tín hữu hiện diện, cũng có chính quyền trung ương và
địa phương, đặc biệt là thủ tướng Romano Prodi.
Đồng tế với ĐTC còn có 220
GM và các 1400 LM tham dự Đại hội cũng như nhiều LM của giáo phận Verona sở tại và
các giáo phận.
Trong bài giảng, ĐTC quảng diễn sứ mạng của các tín hữu Kitô
là trở thành chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh. Ngài đặt câu hỏi: ”Đức tin của chúng
ta ra sao? Chúng ta có thể thông truyền niềm tin ấy ngày nay tới mức độ nào? Niềm
xác tín Chúa Kitô đã sống lại bảo đảm cho chúng ta rằng không một quyền lực đối nghịch
nào có thể phá hủy Giáo Hội. Chúng ta cũng được phấn khởi với xác tín rằng chỉ có
Chúa Kitô mới có thể hoàn toàn thỏa mãn những khát vọng sâu xa nhất trong tâm hồn
con người và trả lời cho những vấn nạn âu lo nhất về đau khổ, bất công, sự ác, sự
chết và đời sau. Vì thế, đức tin của chúng ta có nền tảng vững chắc, nhưng chúng ta
cần làm sao để đức tin này trở thành sự sống trong mỗi người chúng ta. Vì thế, cần
phải nỗ lực hoạt động để mỗi tín hữu Kitô được biến thành những chứng nhân có khả
năng và sẵn sàng lãnh nhận trách nhiệm làm chứng cho mọi người về lý lẽ tại sao mình
hi vọng (cf 1 Pt 3,15). Vì thế, cần tái mạnh mẽ loan truyền biến cố Chúa chịu chết
và sống lại, trọng tâm của Kitô giáo, nền tảng đức tin của chúng ta và là sức mạnh
nâng đỡ xác tín của chúng ta”.
ĐTC cũng bày tỏ xác tín: ”Các tín hữu Kitô
cũng có thể mang lại cho thế giới hy vọng, vì họ thuộc về Chúa Kitô và về Thiên Chúa,
theo mức độ họ cùng với Ngài chết đi cho tội lỗi và sống lại với người trong cuộc
sống mới, cuộc sống yêu thương, tha thứ, phục vụ và bất bạo động. Như thánh Augustino
đã nói: ”Bạn đã tin, bạn đã được chịu phép rửa: cuộc sống cũ đã chết đi, đã bị giết
chết trên thập giá, bị an táng trong phép rửa. Đời sống cũ đã bị chôn táng, trước
kia bạn đã sống trong sự cũ kỹ ấy: nay hãy sống lại cho đời sống mới” (Sermone Guelf
IX in Pellegrino). Các tín hữu Kitô chỉ có thể là niềm hy vọng trong thế giới và cho
thế giới, nếu họ không thuộc về thế giới này, như Chúa Kitô”.
Và ĐTC kết luận
với lời cầu chúc các tín hữu Kitô, nhân danh Chúa Kitô hãy mang cho mọi người lời
loan báo sự hoán cải và tha thứ mọi tội lỗi, làm chứng trước tiên về một cuộc sống
hoán cải và được tha thứ. Sau thánh lễ, ĐTC đã chào thăm thủ tướng Prodi trước
khi đáp máy bay trở về Roma vào ban tối cùng ngày.