Mặc dù hôm thứ bảy vừa rồi, đức thánh cha đã chính
thức từ giã và cám ơn các cơ quan chính quyền địa
phương tại Castel Gandolfo vì đã dành sự đón tiếp
nồng hậu trong mùa hè năm nay, nhưng trưa hôm qua ngài vẫn còn gặp gỡ
các tín hữu tại thị trấn này trong buổi đọc kinh Truyền tin lúc 12 giờ
trưa. Hôm qua là chúa nhựt đầu tháng 10, tháng được
dành để kính Đức Mẹ Mân côi, cách riêng qua việc lần chuỗi kính
nhớ các mầu nhiệm của Chúa Cứu thế. Đức Bênêđictô XVI đã
nhắc lại tấm gương của vị tiền nhiệm trong việc cổ động
kinh Mân côi, một kinh nguyện chiêm niệm dựa trên các đoạn văn
Tân ước nói đến cuộc Nhập thể, Loan báo Nước Trời,
Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô. Đồng thời, tháng 10
cũng là tháng truyền giáo, mở đầu với lễ kính thánh nữ Teresa
Hài đồng Giêsu, bổn mạng các nơi truyền giáo cùng với
thánh Phanxicô Xavier, và cao điểm là ngày khánh nhật truyền giáo vào chúa
nhựt 22 sắp tới. Sứ điệp viết cho năm nay được
liên kết thông điệp “Thiên Chúa là tình yêu”, nhằm cho thấy rằng
động lực của công cuộc truyền giáo là mang tình thương của Thiên
Chúa cho hết mọi người, bằng lời nói và những công cuộc bác ái.
Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ
Anh chị em thân mến,
Hôm
nay, đầu tháng mười, tôi muốn dừng lại ở hai khía cạnh đặc trưng của tháng này trong
cộng đoàn Hội thánh: đọc kinh Mân côi và nỗ lực truyền giáo. Thứ bảy sắp tới, vào
ngày mùng 7, chúng ta sẽ mừng lễ Đức Mẹ Mân côi, và ra như Mẹ vẫn còn mời gọi chúng
ta hãy khám phá ra vẻ đẹp của kinh nguyện này, vừa đơn giản vừa thâm thúy. Đức Gioan
Phaolô II đáng mến là một đại tông đồ của kinh Mân côi: chúng ta nhớ đến hình ảnh
của Người quỳ gối với tràng chuỗi trên tay, chìm đắm trong sự chiêm ngắm Chúa Kitô,
như chính Người đã mời chúng ta thực hành qua tông thư Rosarium Virginis Mariae
. Kinh Mân côi là một kinh nguyện chiêm niệm và hướng về Chúa Kitô, không thể
nào tách rời khỏi việc suy gẫm Kinh thánh. Đây là kinh nguyện của người Kitô hữu đang
trên đường lữ hành, đi theo Chúa Kitô, dưới sự hướng dẫn của đức Maria. Anh chị em
thân mến, tôi muốn mời anh chị em trong tháng này, hãy lần chuỗi trong gia đình, trong
các cộng đoàn và xứ đạo theo ý chỉ của Đức thánh cha, theo ý chỉ truyền giáo và cầu
cho hòa bình thế giới.
Tháng 10 cũng là tháng truyền giáo, và chúa nhựt 22
tháng này chúng ta sẽ cử hành khánh nhật truyền giáo. Hội thánh tự bản chất mang sứ
mạng truyền giáo. Tại nhà Tiệc Ly, Chúa Kitô Phục sinh nói với các tông đồ: “Như Cha
đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con” (Ga 20,21). Sứ mạng của Hội thánh kéo dài sứ mạng
của Đức Kitô, nghĩa là mang tình thương của Thiên Chúa đến hết mọi người, loan báo
tình thương ấy bằng lời nói và bằng chứng tá cụ thể của việc bác ái. Trong sứ điệp
dành cho ngày Truyền giáo sắp đến, tôi đã muốn giới thiệu lòng bác ái như là “hồn
của việc truyền giáo”. Thánh Phaolô, tông đồ muôn dân, đã viết rằng “tình thương của
Thiên Chúa thôi thúc chúng tôi” (1Cr 5,14). Mong sao cho mỗi người Kitô hữu hãy lấy
những lời đó như là của mình, trong cảm nghiệm hoan hỉ làm thừa sai của Tình Thương
tại nơi mà Chúa Quan Phòng đã đặt định, với lòng khiêm tốn và can đảm, bằng việc phục
vụ tha nhân không có hậu ý và bằng cách múc lấy nơi sự cầu nguyện nghị lực bác ái
vui tươi và tác động (xc. Deus caritas est số 32-39).
Hôm nay chúng
ta mừng lễ thánh Têresa Hài đồng Giêsu, trinh nữ dòng Cát-minh và tiến sĩ Hội thánh,
bổn mạng miền truyền giáo cùng với thánh Phanxicô Xavier. Thánh nữ đã tỏ cho chúng
ta con đường “đơn sơ” để nên thánh bằng việc tin tưởng phó thác cho tình thương của
Chúa; xin Người giúp chúng ta trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của bác ái. Xin
Mẹ Maria, nữ vương rất thánh Mân côi và các vùng truyền giáo dẫn đưa chúng ta đến
với Chúa Giêsu. Bình Hòa