2006-09-24 18:17:16

KINH TRUYỀN TIN VỚI ĐTC CHÚA NHẬT 24-9-2006


VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật 24-9-2006 tại Castel Gandolfo, ĐTC Biển Đức 16 đề cao tinh thần khiêm nhường, hy sinh phục vụ mà các môn đệ của Chúa Kitô cần noi theo, và ngài nêu một chứng nhân cụ thể là nữ tu Leonella Sgorbati, dòng Thừa Sai Đức Mẹ An Ủi, bị sát hại dã man trưa chúa nhật 17-9-2006 tại Mogadiscio, thủ đô Somali.

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, trước sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu, đặc biệt là các GM bạn của Phong trào Focolari, Tổ Ấm, ĐTC đã quảng diễn ý nghĩa bài Phúc Âm và thư thánh Giacôbê của phụng vụ chúa nhật hôm 24-9-2006 và nói:

Anh chị em thân mến,

Trong Tin Mừng chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu loan báo lần thứ hai cho các môn đệ về cuộc khổ nạn, sự chết và sự phục sinh của ngài (cf Mc 9,30-31). Thánh sử Marcô nêu bật sự tương phản giữa tâm thức của Chúa và tâm thức của 12 Tông Đồ, chẳng những các vị không hiểu lời của Thầy và quyết liệt bác bỏ ý tưởng Ngài đi gặp cái chết (cf Mc 8,32), nhưng còn tranh luận với nhau xem ai được coi là ”kẻ lớn nhất” trong các công (cf Mc 9,34). Chúa Giêsu kiên nhẫn giải thích cho các môn đệ về kế hoạch của ngài, kế hoạch của tình thương yêu, phục vụ cho đến độ hiến thân mình: ”Nếu ai muốn là người thứ nhất thì hãy trở thành người rốt cùng và trở nên tôi tớ cho mọi người” (Mc 9,35).

Đó chính là kế hoạch của Kitô giáo, đáp ứng sự thật về con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nhưng đồng thời tương phản với sự ích kỷ của con người, vốn là hậu quả của tội nguyên tổ. Mỗi người đều được tình yêu thu hút - tình yêu này, xét cho cùng là chính Thiên Chúa - nhưng con người thường lầm lẫn trong những cách thức yêu thương cụ thể, và vì thế, từ một khuynh hướng nguyên thủy là tích cực, nhưng rồi nó bị ô nhiễm vì tội lỗi, và từ đó có thể nảy sinh những ý hướng và hành động xấu xa. Trong phụng vụ hôm nay, thư thánh Giacôbê cũng nhắc đến điều đó: ”Nơi nào có sự ghen tương và tranh giành, thì có xáo trộn và mọi thứ hành động xấu xa. Trái lại đức khôn ngoan đến từ trời cao, trước tiên là tinh tuyền, rồi an bình, hiền lành, thuần thục, đầy từ bi và hoa trái tốt lành, không thiên vị, không giả hình”. Và thánh Tông Đồ kết luận rằng: ”Một thành quả của đức công chính được gieo trong an bình coh những người thi hành công việc hòa bình” (3,16-18). Những lời này làm cho chúng ta nghĩa tới chứng tá của bao nhiêu tín hữu Kitô, trong khiêm tốn và âm thần, đang xả thân phục vụ tha nhân vì Chúa Giêsu Kitô, hoạt động một cách cụ thể như những tôi tớ của tình yêu và vì thế, họ là những người xây dựng hòa bình. Đôi khi một số người được yêu cầu làm chứng tá đến độ tột cùng bằng máu đổ ra, như đã xảy ra cách đây vài ngày cho chị nữ tu người Ý, Leonella Sgorbati, đã ngã gục như nạn nhân của bạo lực. Chị nữ tu này, từ nhiều năm nay đã phục vụ người nghèo khổ bé mọn tại Somali, chị đã chết trong lúc thốt lên lời ”tha thứ”: đó chính là chứng tá Kitô chân chính, là dấu chỉ an bình nói lên sự tương phản, biểu lộ sự chiến thắng của tình thương trên oán thù và sự ác.

”Điều chắc chắn là theo Chúa Kitô thật là khó khăn, nhưng như Chúa đã nói, chỉ những ai mất mạng sống mình vì Chúa và vì Tin Mừng thì mới cứu vãn được sự sống của mình (cf Mc 8,35), mang lại một ý nghĩa sung mãn cho cuộc sống của mình. Không có con đường nào khác để làm môn đệ của Chúa, không có con đường nào khác để làm chứng cho tình yêu của Chúa và hướng đến sự trọn lành theo tinh thần Phúc Âm. Xin Mẹ Maria,, Đấng mà hôm nay, chúng ta kêu cầu Mẹ dưới danh hiệu Đức Trinh Nữ Từ Bi, giúp chúng ta ngày càng cởi mở tâm hồn đón nhận tình thương của Thiên Chúa, là mầu nhiệm của hoan lạc và thánh thiện.”

Sau khi ban phép lành, ĐTC đã lần lượt chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha. Bằng tiếng Anh, ngài nhắc đến Ngày Thế giới về hàng hải sẽ được cử hành vào thứ năm, 28-9-2006, và ngài mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện cho những người đang hoạt động hải hành trên biển cả và cho gia đình họ. ĐTC nói: “Tôi cảm tạ Chúa vì công việc của ngành Tông Đồ biển cả, từ nhiều năm nay đã mang lại sự nâng đỡ về tình người và tinh thần cho những người đang sống một lối sống khó khăn và đầy thách đố. Tôi đặc biệt chào mừng những sáng kiến gần đây cho tổ chức hàng hải quốc tế nhắm góp phần bài trừ nạn nghèo đói. Xin Đức Mẹ là Ngôi Sao của Biển Cả, yêu thương nhìn đến những người hải hành và gia đình họ, cũng như tất cả những người chăm sóc họ về những nhu cầu nhân bản và tinh thần”.

Bằng tiếng Ý, ĐTC chào thăm các GM từ nhiều quốc gia, đang tham dự Hội nghị đại kết do Phong trào Focolari, Tổ Ấm, tổ chức. Ngài nói: ”Anh em thân mến, tôi rất hài lòng vì sự quyết tâm đặc biệt của anh em phục vụ cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô và cầu chúc mọi điều tốt lành cho các cộng đoàn giáo phận được ủy thác cho anh em coi sóc”.

Trong lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha, ĐTC đặc biệt nhắc đến các quân nhân thuộc Học viện quân đội Chile, cùng với nhiều tín hữu hành hương người Venezuela do Đức TGM Chirivella Varela, TGM Barquisimeto, hướng dẫn.

G. Trần Đức Anh, OP








All the contents on this site are copyrighted ©.