ĐỨC THÁNH CHA KẾT THÚC CHUYẾN VIẾNG THĂM 6 NGÀY TẠI ĐỨC
ROMA. Chiều 14-9-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến
viếng thăm 6 ngày tại quê hương ở miền Bavière bên Đức.
Hoạt động cuối cùng
của ngài là cuộc gặp gỡ hàng ngàn linh mục và phó tế vĩnh viễn lúc 11 giờ tại nhà
thờ chính tòa Freising. Thành phố này hiện có 45 ngàn dân cư và chính tại thánh đường
này, ngày 29-6-1951, thầy Joseph Ratzinger đã được thụ phong LM cùng với anh ruột
Georg Ratzinger và 42 đại chủng sinh cùng lớp. Sau đó, tân LM đã làm việc mục vụ và
dạy học tại đây. Trong bài giảng sau đoạn sách thánh, ĐTC đã bỏ bài huấn dụ dọn
sẵn nói về ý nghĩa ơn gọi LM cũng như phó tế, và nhu cầu của các thừa tác viên thánh
chức phải tăng đường đời sống nội tâm, cầu nguyện và kết hiệp với Chúa. Ngài ứng khẩu
nhắc đến bao nhiêu kỷ niệm tại Nhà thờ chính tòa Freising và nói: ”Tôi đã dọn sẵn
bài giảng cho bài hôm nay, nhưng tôi không đọc. Anh em đã in sẵn bài đó rồi, anh em
có thể đọc.
”Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh hai yếu tố trong bài Phúc Âm chúng
ta đã đọc (Mt 9,35-38). Mùa gặt thật là rộng lớn, không những lúc Chúa Giêsu ở Palestine.
Nhưng cả ngày nay, trong tâm hồn của con người, mùa gặt cũng đang gia tăng. Dân chúng
mong đợi một lời, không phải chỉ là một lời nói, nhưng là Lời Tình Yêu Thương của
Thiên Chúa, đi xa hơn cuộc sống tầm thường. ”Đúng vậy, có mùa gặt, và Thiên Chúa
muốn con người chấp nhận cộng tác vào mùa gặt của Ngài, để hun nóng nhân loại mới
bằng niềm vui tươi, và yêu thương.”
Nhắc đến tình trạng mùa gặt thì nhiều
mà thợ gặt thì ít, ĐTC nói: ”Chúng ta thấy con số linh mục giảm sút.. tuy rằng chúng
ta tụ tập nơi đây thật là đông đảo. Dĩ nhiên, gánh nặng các LM phải vác càng nặng
thêm, chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi hơn và có thể cảm thấy nản chí. Rất nhiều người
hỏi tôi: vậy phải làm thế nào bây giờ? Phải chăng sứ vụ linh mục có nguy cơ trở thành
một cái nghề làm cho chúng ta suy tàn, không còn mang lại cho chúng ta niềm vui nữa?
Tôi không có công thức ở đây, và cũng không thể đề ra những qui luật có giá trị cho
tất cả mọi người. Thánh Phaolô đã viết: chúng ta phải thông truyền tư tưởng, tinh
thần của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã đến để liên kết với những đau khổ của nhân loại.
Thái độ của Chúa phát sinh từ sự thúc đẩy phải mang ánh sáng Thiên Chúa, sống Nước
Thiên Chúa trong nội tâm cũng như qua những cử chỉ bên ngoài. Chúa Giêsu ăn rễ sâu
trong liên hệ với Chúa Cha, như các sách Phúc Âm đã nói; hoạt động của Ngài đến từ
mối liên hệ sâu xa với Chúa Cha. Chúng ta phải làm sao để điều ấy cũng hiện diện trong
tâm hồn chúng ta. Thái độ của Chúa Kitô được biểu lộ qua câu: Xin cho Nước Cha trị
đến, ý Cha được thể hiện. Chính điều này làm cho chúng ta cũng đi đến với con người.
Chúng ta càn phải thắt chặt mối liên hệ giữa lòng nhiệt thành và sự khiêm tốn, tôn
trọng những giới hạn của mình. Lòng nhiệt thành thúc đẩy chúng ta hướng về nhân loại,
người trẻ, người già, nghĩa là trở thành tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng để cho
lòng nhiệt thành ấy không hủy hoại chúng ta, thì cần phải có sự nhìn nhận những giới
hạn của mình.”
ĐTC cũng nhắc nhở các LM hãy chấp nhận những giới hạn của mình,
liên kết lòng nhiệt thành với sự khiêm tốn, nghĩa là giữa việc phục vụ với đời sống
nội tâm. Ngài nói: ”Giáo hội cho chúng ta môi trường nổi tâm, đó là một hồng ân nội
tâm đến từ phụng vụ, Thánh Lễ, đây là những điều không thể cử hành một cách vội vã.
Nếu chúng ta cử hành phụng vụ với tất cả tâm hồn, nhưng một thành quà Chúa gửi đến
tâm hồn chúng ta, thì đó sẽ là một món quà rất lớn, khiến chúng ta có thể trao ban
điều vượt quá những điều chúng ta sở hữu, đó là sự hiện diện của Thiên Chúa. ”Một
môi trường nội tâm mà Giáo Hội dành cho chúng ta, đó là phụng vụ các giờ kinh. Anh
em hãy cố gắng thi hành phụng vụ này, tôn kính phụng vụ như một đối tượng rất sâu
xa. Như thế, chúng ta sẽ liên kết trong kinh nguyện bao nhiêu người không thể cử hành
các giờ kinh ấy. Đây không phải là rút lui vào lãnh vực riêng tư. Chúng ta là các
vị mục tử linh hồn, có nhiệm vụ làm cho người khác cảm thấy sự hiện diện của Chúa
Kitô.”
Sau khi ban phép lành kết thúc, ĐTC còn thân ái bắt tay 30 LM cùng
chịu chức với ngài cách đây 55 năm. Tiếp đến ngài ra phi trường thành phố Munich cách
đó 11 cây số. Tại đây, vào lúc 12 giờ, đã diễn ra nghi thức từ biệt, với sự hiện của
thủ tướng bang Bavière, Ông Edmund Stoiber, cùng với các HY và GM của Đức. Ngoài ra
có hàng trăm bạn trẻ thuộc các giáo xứ miền Bavière, vui mừng vẫy cờ và ca hát.
Chiếc máy bay Airbus 321 của hãng Lufthansa chở ĐTC, đoàn tùy tùng và 60 ký giả, đã
cất cánh lúc gần 1 giờ trưa. Viên phi công lái máy bay này, ông Martin Ott, 50 tuổi,
cũng là một cựu sinh viên của ĐTC khi ngài còn LM giáo sư ở Regensburg. Ông đã cho
máy bay bay trên các thị trấn Tittmoning, Traustein và Aschau am Inn, là những nơi
ĐTC đã cư ngụ với gia đình vài năm trong thời niên thiếu, nhưng vì thời giờ eo hẹp,
ngài không đến thăm được lần này. Có rất nhiều phản ứng tích cực của giáo quyền,
dân chúng và dư luận ở Đức. Ông Ludwig Ring-Eifel, giám đốc hãng tin Công Giáo Đức
KNA, ông nhận định rằng sau cuộc viếng thăm của ĐTC tại Đức, các cơ quan truyền thông
tả phái tại nước này, vốn không có thiện cảm với Công Giáo, nay đã thay đổi lập trường
và có một phán đoán quân bình và rõ ràng hơn. Thậm chí họ cũng đăng tải những lời
của ĐGH nói về Đức Mẹ, một điều không thể tưởng tượng được đối với các cơ quan truyền
thông này cách đây vài năm. Thậm chí họ đăng trọn vẹn các bài diễn văn của ĐTC, cả
những bài có nội dung cao về thần học. Đó thực là một điều mới mở đối với chúng tôi.
Các bài tường thuật của các cơ quan truyền thông ở Đức về cuộc viếng thăm của ĐGH
phong phú hơn trước đây, các đài truyền hình công và tư đã tường thuật trọn vẹn các
sinh hoạt trong cuộc viếng thăm.
Ông Ring Eifel nói: ”Tôi đã thấy những bạn
đồng nghiệp vốn công khai xưng mình là vô thần bây giờ dành chỗ đứng nhiều hơn cho
tôn giáo và nói về tôn giáo với niềm tôn trọng nhiều hơn”. Tuy nhiên, nhiều cộng
đoàn Hồi giáo ở các nơi lên tiếng phản đối ĐGH, có lẽ vì những người này chỉ đọc những
tin tức báo chí cắt xét, hoặc giải thích sai về những lời ngài nói liên quan tới Hồi
giáo. LM Frederico Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh hoàn toàn bác bỏ những
giải thích sai lầm đó.