Đức Thánh Cha mời gọi dành ưu tiên cho việc cầu nguyện và chiêm niệm
Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung với tín hữu Castel Gandolfo và du khách hành
hương trưa Chúa Nhật 20-8-2006 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã mời mọi người dành ưu
tiên cho việc cầu nguyện và chiêm niệm, để tránh xa các nguy hiểm của sự hoạt động
thái qúa khiến cho trái tim con người trở thành chai đá. Nguy hiểm này rình rập tất
cả mọi người, kể cả người của Giáo Hội. Mở đầu bài huấn dụ Đức Thán Cha nói: ”Anh
chi em thân mến, hôm nay trong số các thánh được kính nhớ, lịch phụng vụ Giáo Hội
kể tên thánh Bênađô thành Chiaravalle, là Tiến Sĩ lớn của Giáo Hội, sống giữa thế
kỷ XI và XII (1091-1153). Gương sống của thánh nhân và các giáo huấn của người ích
lợi cả cho thời đại ngày nay của chúng ta nữa. Sau một thời gian gặp khó khăn trong
nội tâm, thánh nhân đã rút lui khỏi trần gian, để sống đời viện tu, và được bầu làm
viện phụ tu viện Xitô Chiaravalle năm 25 tuổi, và người đã sống trong tu viện 38 năm,
cho tới khi chết. Cuộc sống thinh lặng và chiêm niệm không cản ngăn thánh nhân hoạt
động tông đồ một cách sâu đậm. Người cũng nêu gương chiến đấu để chế ngự tính nóng
nảy và sống khiêm nhường, biết thừa nhận các hạn hẹp và thiếu sót của mình.
Sự
phong phú và gía trị nền thần học của thánh nhân không hệ tại việc đi theo các con
đường mới, cho bằng thành công trong việc đề nghị các sự thật lòng tin với một cung
cách rõ ràng và xác đáng, đến độ hấp dẫn người nghe và chuẩn bị tâm lòng họ cho sự
cầm trí và việc cầu nguyện. Trong mọi bút tích của thánh nhân người ta đều nhận ra
tiếng vong của một kinh nghiệm nội tâm phong phú, mà thánh nhân thông truyền được
cho các người khác với khả năng thuyết phục lạ thường. Đối với thánh nhân, sức mạnh
lớn nhất của cuộc sống tinh thần là tình yêu. Thiên Chúa là Tình Yêu, đã tạo dựng
nên con người vì yêu thương và vì yêu thương đã cứu vớt con người. Ơn cứu rỗi của
tất cả mọi người đã bị tử thương vì tội nguyên tổ và bị trầm kha vì tội cá nhân, đó
là bám chặt vào tình yêu của Thiên Chúa, được tỏ lộ cho chúng ta nơi Đức Kitô chịu
đóng đanh và phục sinh”.
Tiếp đến Đức Thánh Cha giải thích hiệu qủa tình yêu
thương của Thiên Chúa đối với con người như sau: ”Trong tình yêu thương của Người
Thiên Chúa chữa lành ý muốn và trí thông minh của chúng ta, bằng cách nâng chúng lên
trên độ cao nhất của sự kết hiệp với Người, nghĩa là tới sự thánh thiện và kết hiệp
thần bí. Thánh Bênađô bàn về điều này trong cuốn sách ngắn nhưng súc tích ”Liber de
diligendo Deo”. Thế rồi còn có một cuốn sách nữa đó là cuốn ”De consideratione” viết
cho Đức Giáo Hoàng Eugenio III. Đề tài nổi bật ở đây là tầm quan trong của sự cầm
trí bên trong như yếu tố nòng cốt của lòng đạo đức. Thánh nhân nhận xét rằng cần phải
đề phòng các nguy cơ của sự hoạt động thái qúa, cho dù chúng ta sống trong điều kiện
nào hay có nhiệm vụ nào đi nữa, vì có nhiều bận tâm thường dẫn đưa chúng ta tới sự
”chai đá của con tim”, ”chúng chỉ là nỗi khổ đau của tinh thần, sự lạc lối của trí
thông minh, và việc phung phí ơn thánh” (II,3). Lời cảnh cáo này đúng đối với mọi
thứ lo lắng, kể cả những lo lắng gắn liền với việc cai quản Giáo Hội. Liên quan tới
vấn đề này, lời thánh Bênađô nói với Đức Giáo Hoàng trước kia là môn sinh của thánh
nhân trong tu viện Chiaravalle, thật là khiêu khích. Thánh nhân viết: ”Này đây các
lo lắng đáng chúc dữ ấy có thể dẫn con tới đâu, nếu con tiếp tục lạc mất mình trong
chúng... không để cho chính con cái gì là của con nữa” (ibid). Lời nhắc nhở dành ưu
tiên cho lời cầu nguyện và sự chiêm niệm ấy cũng ích lợi cho chúng ta biết bao nhiêu!
Ước chi thánh Bênađô trợ giúp chúng ta cụ thể hóa nó trong cuộc sống, người là Đấng
đã biết khiến cho ước mong của tu sĩ sống cô tịch và thinh lặng trong tu viện được
hài hòa với sự cấp bách chu toàn các sứ mệnh quan trọng và phức tạp để phục vụ Giáo
Hội”.
Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau:”Chúng ta hãy phó thác
ước mong đó cho lời bầu cử của Đức Mẹ, là Đấng mà thánh Bênađô đã yêu mến ngay từ
thời thơ bé với lòng sùng mộ âu yếm con thảo, đến độ được gọi là ”vị Tiến Sĩ của Mẹ
Maria”. Chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ để Mẹ bầu cử cho toàn thế giới được ơn hòa bình đích
thật và lâu bền. Trong một diễn văn nổi tiếng thánh Bênađô đã so sánh Đức Maria với
ngôi sao sáng mà các người đi biển ngắm nhìn để khỏi lạc hướng. Người viết: ”Trên
sóng gió các biến cố của thế giới này, hơn là bước đi trên đất bạn có cảm tường bị
nhồi giữa sóng cồn và bão táp; đừng rời mắt khỏi ánh sáng rạng ngời của ngôi sao đó,
nếu bạn không muốn bị sóng cồn nuốt chửng... Hãy nhìn lên ngôi sao, hãy kêu cầu Mẹ
Maria... Theo Mẹ, bạn không sợ lạc đường... Nếu Mẹ chở che, bạn không sợ hãi, nếu
Mẹ hướng dẫn, bạn không mệt mỏi, nếu Mẹ hộ phù, bạn đi tới bến” Hom. super Missus
est, II,17)
Sau cùng Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành
cho mọi người.