Trên ngọn đồi cách xa thành phố kỹ nghệ Torino (Bắc Ý) có biệt thự nhỏ nhắn xinh đẹp.
Nhìn bên ngoài, biệt thự không có gì khác lạ. Nhưng khi bước vào trong, người khách
đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Đó là tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ
Paolo Pellegrino và Gabriella Segarelli với 3 con: Gregorio, Bernardo và Cecilia.
Cả hai tốt nghiệp đại học phân khoa triết.
Nơi căn gác gia đình, người khách
đứng trước quang cảnh mới lạ. Dưới sàn nhà, trên gác tủ, nơi bàn, ngổn ngang các chồng
sách đủ loại. Trên hai chiếc bàn, trang bị đủ loại máy móc tối tân của nhà in tư nhân
nho nhỏ.
Lý do thành hình nhà in được đôi vợ chồng giải thích như sau.
Ngay
thời gian đầu cuộc sống vợ chồng, chúng tôi cảm nhận rằng: cần phải chia sẻ tất cả.
Ngoài việc chia sẻ Đức Tin và đời sống gia đình, còn phải chia sẻ cả công việc làm
ăn nữa. Hồi đó Paolo đang làm giáo sư dạy sử và triết. Tôi thì làm việc cho nhà xuất
bản. Công việc in và phổ biến sách báo luôn luôn là lãnh vực hấp dẫn thu hút sự chú
ý của chúng tôi. Đầu thập niên 1990, chúng tôi quyết định rời xa khung cảnh ồn ào
huyên náo của thành thị để chuyển ra sống nơi vùng ngoại ô yên tĩnh.
Nhà in
”Effata” chào đời năm 1995. Tên gọi ”Effata” rút từ chương 7 Phúc Âm theo thánh
Máccô từ câu 32-35: Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Chúa GIÊSU,
và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay
vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi Người ngước mắt lên trời,
kêu một tiếng và nói: Effata nghĩa là, ”hãy mở ra”. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi
như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
Nhà in thành hình trước tiên
nhờ tiền tiết kiệm của chúng tôi. Tiếp đến, chúng tôi rất ước ao làm một cái gì để
giúp giới trẻ và gia đình, hai đối tượng quan trọng đối với chúng tôi. Đó là những
tế bào vừa mỏng manh dễ vỡ vừa hùng mạnh uy quyền.
Với xác tín này, chúng tôi
dành trọn tài nguyên và nhân lực để thi hành lý tưởng phục vụ giới trẻ và gia đình.
Tài liệu đầu tiên được nhà in ”Effata” xuất bản và phát hành là tập sách nhỏ ”50 vấn
nạn về cuộc sống và tình yêu” chuyển dịch từ Pháp ngữ. Đây là cuốn cẩm nang loại bỏ
túi giúp người trẻ chuẩn bị bước vào đời. Tập sách gồm những câu hỏi như:
-
Làm sao để biết chắc là mình yêu thực sự một người nào đó? - Đâu là những bất đồng
ý kiến và tranh chấp? - Tình yêu có bị hao mòn với thời gian không? - Ngày nay,
sinh hạ con cái có phải là một điên rồ không? v.v.
Từng vấn nạn đều có câu
trả lời, trình bày rõ ràng, với phần trích dẫn Kinh Thánh và đưa ra chứng tá sống
động, quân bình.
Chúng tôi chia ra ba loại sưu tập:
1/ vấn đề thuộc
phạm vi nhân bản. 2/ vấn đề thuộc phạm vi tu đức thiêng liêng. 3/ vấn đề thuộc
phạm vi thuần túy văn chương. Chẳng hạn, chúng tôi xuất hành 2 tập sách của Cha John
Powell, Linh Mục dòng Tên người Mỹ: ”Thực tập hạnh phúc” và ”Bạn có biết con đường
của tình yêu không?”
Ngoài ra, có sách như: “Con người của năm 2000”, ”Thánh
Thể, con tim cuộc sống”. Hoặc hai cuốn khác: ”Làm thế nào để sống vui tươi và kiếm
được nhiều tiền?”, ”Những ngụ ngôn về Đêm Thánh”.
Tất cả ai được dịp viếng
thăm căn gác, nơi chứa đựng mọi dụng cụ sản xuất sách báo của nhà in ”Effata” của
đôi vợ chồng trẻ Paolo Pellegrino và Gabriella Segarelli đều ghi nhận điểm son:
-
Căn gác là nơi làm việc, nhưng cũng là nơi đôi vợ chồng trẻ dành riêng thời giờ để
cầu nguyện và suy niệm.
Một người khách nhận xét:
- Ai làm việc ấn loát
trong tinh thần chiêm niệm như thế, sẽ nắm chắc tương lai trong đôi bàn tay mình!