ĐỨC THÁNH CHA TRAO DÂY PALLIUM CHO 27 VỊ TỔNG GIÁM MỤC CHÍNH TÒA
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đã trao dây Pallium cho 27 vị TGM chính tòa thuộc 17 quốc
tịch, trong đó có 2 vị HY, thứ I là ĐHY Jorge Urosa, TGM giáo phận Caracas, thủ đô
Venezuela, và thứ II là ĐHY Crescenzio Sepe, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, mới
được ĐTC bổ nhiệm làm TGM giáo phận Napoli, nam Italia.
Từ Hoa Kỳ có 3 vị
nhận dây Pallium là các vị TGM thủ đô Washington, San Francisco và Houston. Có 3 vị
người Á châu là Đức Cha Louis Chamniern Santisukniran, TGM giáo phận There và Nongseng
bên Thái Lan, và 2 vị người Phi luật tân.
Lễ trao dây Pallium diễn ra trong
thánh lễ lúc 9.30 sáng ngày 29-6-2006 tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhân lễ kính thánh
Phêrô và Phaolô tông đồ.
Dây Pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng,
bề ngang chừng 5 centimét, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ,
có 2 giải ngắn một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Giây này biểu tượng quyền
của một vị TGM đứng đầu giáo tỉnh, nói lên sự hiệp thông với Tòa Thánh Phêrô. Dây
dệt bằng len từ lông chiên, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai.
Đồng
tế với ĐTC là 27 vị TGM chính tòa, trước sự hiện diện của 30 HY và 50 GM, và 10 ngàn
tín hữu. Ngoài ra có phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople Đức TGM
Joannis Zizioulas, hướng dẫn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban quốc tế đối thoại
thần học giữa Chính Thống và Công Giáo.
Trong bài giảng sau Phúc Âm, ĐTC nhấn
mạnh sự kiện Giáo Hội, và trong Giáo Hội, Chúa Kitô, vẫn còn chịu đau khổ ngày nay.
Trong Giáo Hội, Chúa Kitô vẫn luôn bị nhạo cười và đánh đập, vẫn luôn bị người ta
tìm cách xô đẩy ra khỏi thế giới. Con thuyền nhỏ bé của Giáo Hội vẫn luôn bị sóng
gió các ý thức hệ vùi dập, và cùng với những ý thức hệ ấy, nước xâm nhập vào Giáo
Hội, và có vẻ làm cho con thuyền bị chìm. Nhưng chính Giáo Hội chịu đau khổ, mà Chúa
Kitô chiến thắng. Dù bao nhiêu điều xảy ra, niềm tin nơi Chúa luôn phục hồi sức mạnh.
Cả ngày nay, Chúa cũng ra lệnh cho sóng nước và chứng tỏ ngài là Chủ Tể của thiên
nhiên. Chúa vẫn ở trên thuyền của Ngài, con thuyền bé nhỏ của Giáo Hội. Cũng thế,
trong sứ vụ của Phêrô, một đàng có biểu lộ sự yếu đuối của con người, nhưng đồng thời
cũng biểu lộ sức mạnh của Thiên Chúa: chính trong sự yếu đuối của con người mà Chúa
biểu lộ sức mạnh của ngài; Chúa chứng tỏ rằng chính Ngài xây dựng Giáo Hội của ngài,
dù rằng con người yếu đuối.
Sau bài giảng của ĐTC, ĐHY Dario Castrillón Hoyos,
người Colombia, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, trong tư cách là Hồng y trưởng đẳng phó tế
đã giới thiệu lên ĐTC 27 vị tân TGM xin nhận dây Pallium. Ngài cũng nhắc đến danh
tánh các vị TGM đã xin giây Pallium nhưng không thể đến Roma hôm nay được.
Tiếp đến các tân TGM xưng danh tánh và cùng đọc lời tuyên thệ hứa sẽ luôn luôn trung
thành và vâng phục Thánh tông đồ Phêrô, Giáo Hội tông truyền Roma, ĐGH và các người
kế vị hợp pháp ngài. ĐTC đọc công thức làm phép các dây Pallium, xin Thiên Chúa là
Đấng đã đặt Con của Ngài làm Mục Tử nhân lành chăn dắt Giáo hội là đoàn chiên của
Chúa đổ tràn đầy ơn lành trên các dây Pallium và trên các tân TGM, nhờ ơn Chúa, sẽ
đeo dây nay, để được nhìn nhận như những Mục Tử đoàn chiên Chúa, và biểu lộ trong
cuộc sống của mình thực tại ý nghĩa của dây nay. Xin cho các vị Mục Tử này nhận lấy
ách Tin Mừng đặt trên vai mình và ách ấy trở nên dịu dàng để các vị đi trước người
khác trong việc sống các giới răn của Chúa, nêu gương trung thành kiên trì, cho đến
khi đáng được đưa vào đồng cỏ vĩnh cửu trong nước Chúa.
ĐTC cũng đọc công
thức trong đó có đoạn nói rằng: ”Ước gì giây Pallium này, đối với anh em, là biểu
hiệu sự hiệp nhất và là dấu chỉ sự hiệp thông với Tòa Thánh, là mối giây bác ái và
là một khích lệ can đảm mạnh mẽ để trong ngày Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, vua của
các Mục Tử, đến và tỏ hiện, anh em cùng với đoàn chiên được ủy thác cho anh em, có
thể được mặc lấy áo của sự bất tử và vinh quang”.
Tiếp đến từng vị tân TGM
tiến lên qùy trước mặt ĐTC để ngài đeo dây Pallium cho, trước những tiếng vỗ tay của
cộng đoàn. Sau cùng, Đức TGM Monterisi, Tổng thư ký Bộ Giám Mục, đã tiến lên trước
mặt ĐTC để nhận các dây Pallium còn lại để chuyển tới các vị TGM vắng mặt.
Sau thánh lễ, lúc quá 12 giờ trưa, ĐTC đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các
tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô và ngài đặc biệt kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa
và những người bị bắt cóc tại đây.
ĐTC nói: ”Tôi lo lắng theo dõi những gì
đang xảy ra tại Thánh Địa và tôi cầu nguyện cho mỗi người bị bắt cóc được trả lại
cho những người thân trong gia đình họ. Tôi kêu gọi các vị lãnh đạo Israel và Palestine,
để, cùng với sự quảng đại góp phần của cộng đồng quốc tế, hãy tìm kiếm trong tinh
thần trách nhiệm, cuộc thương thuyết trong cuộc xung đột, chỉ có cuộc thương thuyết
mới có thể đảm bảo hòa bình đích thực mà tất cả các dân tộc đều khao khát”.
Trong những ngày này, quân đội Israel đang tấn công vùng Gaza của người Palestine
và bắt giữ 64 nhà lãnh đạo chính trị và 23 thủ lãnh quân sự của nhóm Hamas Hồi giáo.
Israel đã phản ứng sau khi một thanh niên Israel Eliahu Asheri, 18 tuổi, bị một nhóm
gọi là ”Ủy ban nhân dân kháng chiến” bắt cóc hôm 25-6-2006 và bị sát hại gần thành
phố Ramallah. Nhóm này loan báo đã bắt cóc một binh sĩ của người Israel.