Trời Rôma đã vào hè. Đài khí tượng loan báo là hàn
thử biểu có thể lên đến 40 độ vào những ngày này, và Bộ
Y tế đã yêu cầu nhân dân tránh ra đứng ngoài trời nắng.
Tuy vậy, buổi cầu nguyện lúc 12 giờ trưa ở quảng trường
thánh Phêrô vẫn thu hút đông đảo các tín hữu. Bài huấn dụ của Đức
Thánh Cha trước khi xướng kinh Truyền tin đã
tìm cách giải thích ý nghĩa của các lễ trọng phụng vụ trong những ngày này: lễ Thánh
Tâm Chúa Giêsu, lễ thánh Gioan Tẩy giả hồi tuần trước, và lễ
hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô trong tuần này. Tất cả đều
mang một ý hướng chung, đó là quy hướng tất cả cuộc
đời chúng ta về với Chúa Kitô, với biểu tượng là lễ Thánh Tâm,
và với những mẫu gương là các thánh Gioan, Phêrô và Phaolô.
Nhân
nói đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, thiết tưởng nên nhắc đến
một kỷ niệm đặc biệt trong năm nay, đó là 50 năm đức
thánh cha Piô XII ban hành thông điệp “Haurietis aquas”, nhân dịp 100
năm lễ kính Thánh Tâm được mở rộng ra toàn thể Giáo hội.
Vào ngày 15 tháng năm vừa qua, đức Bênêđictô XVI đã
gửi một lá thư cho cha Peter-Hans Kolvenbach, bề trên cả Dòng Tên, trong
đó ngài ôn lại những ý nghĩa chính của việc tôn sùng Thánh Tâm,
đó là: hiểu biết tình thương của Thiên Chúa được
biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô, cảm nghiệm tình yêu ấy qua việc nhìn ngắm
Thánh Tâm, để rồi từ đó sống và làm chứng cho tình yêu cho tha
nhân.
Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ
Anh chị em thân mến,
Chúa
nhựt hôm nay, thứ 12 mùa Thường niên, coi như là được “vây quanh” bởi những lễ trọng
đầy ý nghĩa. Thứ 6 vừa qua chúng ta đã mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, một lễ kết hợp
tốt đẹp lòng đạo đức bình dân với nền thần học sâu đậm. Một tục lệ lâu đời, vẫn còn
được duy trì ở vài nước, là hiến dâng cả gia đình cho Trái Tim Chúa, trước bức ảnh
được trưng bày trong nhà. Lòng tôn sùng Thánh Tâm đặt nền tảng trên mầu nhiệm Nhập
Thể; chính qua Trái tim của Đức Giêsu mà Thiên Chúa bày tỏ tình thương đối với loài
người. Vì thế việc tôn sùng Thánh Tâm vẫn còn giá trị, và lôi cuốn cách riêng những
linh hồn khát khao lòng lân tuất của Thiên Chúa, và họ tìm thấy nơi đây nguồn mạch
vô tận để múc lấy nước Sự Sống, có khả năng tưới mát những sa mạc của linh hồn và
làm bộc phát niềm hy vọng. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày Thế giới cầu nguyện
cho việc thánh hoá các linh mục. Nhân dịp này tôi muốn kêu mời anh chị em hãy luôn
luôn cầu nguyện cho các linh mục, ngõ hầu họ trở nên những chứng nhân hữu hiệu của
tình thương Chúa Kitô.
Hôm qua, phụng vụ mừng lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy
giả, vị thánh duy nhất được mừng ngày chào đời, bởi vì đánh dấu việc hoàn tất những
lời hứa của Chúa: thánh Gioan là “tiên tri” được đồng hoá với ông Elia, mang sứ mạng
đi trước Đấng Messia để chuẩn bị dân Israel đón tiếp Ngài (xc. Mt 11,14; 17,10-13).
Lễ thánh Gioan nhắc nhở chúng ta rằng trót cuộc đời chúng ta luôn luôn được quy hướng
về Chúa Kitô. Cuộc đời chúng ta được thành tựu bằng việc đón tiếp Chúa, như là Lời,
Ánh Sáng, Chàng Rể, còn chúng ta là tiếng nói, ngọn đèn, bạn hữu (xc Ga 1,1-23; 1,7-8;
3,29). “Ngài phải tăng lên, còn tôi thì phải giảm xuống” (Ga 3,30): những lời thú
nhận của thánh Gioan phải trở nên chương trình hoạt động cho hết mọi Kitô hữu.
Để
cho “bản thân” Chúa Kitô chiếm đoạt “bản thân” của ta: đó là khát vọng của các thánh
tông đồ Phêrô và Phaolô mà Hội thánh sẽ mừng lễ vào ngày 29 tháng 6 sắp đến. Thánh
Phaolô viết về mình như sau: “Không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong
tôi” (Gl 2,20). Trước các ngài và trước hết tất cả các vị thánh, một kẻ đã sống thực
trạng đó là Đức Maria chí thánh, người đã giữ gìn các lời của Con Mình trong lòng.
Hôm qua chúng ta đã chiêm ngắm Trái tim vô nhiễm của Người, trái tim của người mẹ,
luôn ân cần chăm sóc hết tất cả chúng ta. Mong sao cho lời chuyển cầu của Mẹ sẽ giúp
chúng ta được mãi mãi trung thành với ơn gọi Kitô hữu. Binh Hoà