ĐỨC THÁNH CHA GẶP GỠ CÁC PHONG TRÀO VÀ CỘNG ĐOÀN MỚI
VATICAN. Chiều ngày 3-6-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp gỡ lối 350 ngàn thành viên của
hơn 100 Phong trào và cộng đoàn mới của Giáo Hội tại Quảng trường Thánh Phêrô.
Cuộc gặp gỡ tương tự giữa vị Chủ chăn Giáo Hội với các Phong trào và cộng đoàn mới
đã được ĐTC Gioan Phaolô 2 triệu tập lần đầu tiên cũng vào dịp áp lễ Chúa Thánh Thần
hiện xuống ngày 30-5-1998.
Từ ban sáng, rất nhiều phái đoàn tham dự viên,
từ các nơi trên thế giới, đã tới Quảng trường dưới bầu trời nắng đẹp và mát. Tiếp
đến từ lúc 3 giờ 45 phút, các tham dự viên đã bắt đầu sinh hoạt với các bài thánh
ca và trình bày chứng từ, giới thiệu các phong trào. Quảng trường quá chật, nên nhiều
người phải đứng ở con đường Hòa Giải và tham dự buổi gặp gỡ qua các loa phóng thanh
và màn hình khổng lồ được bố trí dọc theo vệ đường.
Hiện diện tại cuộc gặp
gỡ còn có đông đảo các HY, GM, LM tu sĩ, đặc biệt là phái đoàn các Giáo Hội Kitô anh
em, gồm 8 vị đến từ Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô ở Thụy Sĩ, Chính Thống giáo,
Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva, Giáo Hội Arméni Tông Truyền, Liên hiệp Anh giáo,
Tin Lành Luther và sau cùng là Cộng đoàn Taizé bên Pháp.
Lúc 5 giờ rưỡi, ĐTC
tiến vào Quảng trường, ngài tiến qua các lối đi để chào thăm mọi người, ngài đi đến
tận cuối đường Hòa Giải gần bờ sông để các tín hữu ở quá cũng có cơ hội được thấy
ngài. Mọi người reo hò, vẫy cờ, vẫy khăn và giương các biểu ngữ của phong trào mình
để chào ĐTC.
Lúc quá 6 giờ, ĐTC bắt đầu buổi hát Kinh Chiều trọng thể, Áp
lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đảm trách phần thánh ca tại buổi gặp gỡ, ngoài ca đoàn
và dàn nhạc của giáo phận Roma, có một ca đoàn tổng hợp của các Phong trào gồm 150
ca viên và một ca đoàn khác 20 ca viên thuộc nhóm Gen Đỏ của Phong trào Tổ Ấm.
3 vị thủ lãnh của các cộng đồng Thánh Egidio, Con đường Tân Dự Tòng và Phong trào
Hiệp thông và giải phóng đã trình bày một bài suy tư ngắn sau 2 thánh vịnh và bài
thánh ca, rồi ĐTC đọc lời nguyện, cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên các
tín hữu.
Bài giảng của ĐTC Sau đoạn thư của Thánh
Phaolô gửi tín hữu Roma (8,9-11) nói về sự kiện các tín hữu được Chúa Thánh Linh ngự
trong tâm hồn và không còn ở dưới sự thống trị của xác thịt, ĐTC đã giảng và nói về
vai trò của Chúa Thánh Linh trong công trình sáng tạo và thiên nhiên, cũng như trong
đời sống của Giáo Hội và của mỗi tín hữu Kitô. Đặc biệt ngài nhấn mạnh và giải thích
chân lý: Chúa Thánh Thần ban sự sống và làm cho chúng ta được tự do đích thực.
ĐTC nhận xét rằng rất nhiều người ngày nay có cùng quan niệm như người con trai hoang
đàng trong Phúc Âm. Anh ta phung phí hết gia sản, và cảm thấy tự do, sau cùng, anh
ta muốn sống không còn phải chịu những gánh nặng của các nghĩa vụ ở nhà và chỉ muốn
sống thoải mái mà thôi... Nhưng rốt cuộc anh ta trở thành người chăn heo, thậm chí
còn ghen tương với những con vật ấy, cuộc sống của anh trở nên trống rỗng và hư vô,
cùng với tự do của anh ta. Khi người ta chỉ muốn chiếm đoạt cuộc sống, thì càng này
nó càng trở nên trống rỗng và nghèo nàn; sau cùng, người ta tìm nơi nương náu trong
mua túy, trong ảo tưởng lớn. Và người ta trở nên ngờ vực không biết cuộc sống có thực
là điều thiện hảo hay không.
Từ nhận xét trên đây, ĐTC khẳng định rằng: Ta
chỉ tìm được sự sống bằng cách cho đi, chứ không phải bằng cách sở hữu sự sống. Đó
là điều chúng ta phải học từ nơi Chúa Kitô, và là điều Chúa Thánh Linh dạy bảo chúng
ta. Hễ ai càng hiến mạng sống vì tha nhân, vì chính sự thiện, thì dòng sông sự sống
càng tuôn chảy dồi dào... Chúng ta tìm được sự sống trong niềm hiệp thông với Đấng
là chính sự sống, hiệp thông với Thiên Chúa hằng sống..
Về vấn đề tự do, ĐTC
bác bỏ quan niệm sai lầm cho rằng tự do là muốn làm gì gì làm và không chấp nhận một
tiêu chuẩn nào ở ngoài và ở trên bản thân mình, mà chỉ theo ý riêng mà thôi. Hậu quả
quan niệm duy ích kỷ về tự do như thế là bạo lực, là tàn hạn tự do và mạng sống của
nhau.
ĐTC nhấn mạnh rằng ”Tự do đích thực được chứng tỏ trong trách nhiệm,
trong cách hành động đảm nhận sự đồng trách nhiệm đối với thế giới, đối với bản thân
và tha nhân... Chính Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta trở thành những người con tự
do của Thiên Chúa. Ngài dẫn đưa chúng ta tham gia vào cùng trách nhiệm của Thiên Chúa
vối với thế giới và toàn thể nhân loại”.
Sau cùng, ĐTC mời gọi các Phong trào
và cộng đoàn Giáo Hội, tuy đa diện và nhiều sắc thái, nhưng hãy luôn duy trì tình
hiệp nhất, trong một thân mình duy nhất là Giáo Hội, hiệp nhất với các vị kế nhiệm
các Tông Đồ và người kế vị thánh Phêrô.
Sau bài giảng của ĐTC là nghi thức
tưởng niệm bí tích thêm sức mà các tín hữu đã nhận lãnh. 7 đại diện của các Phong
trào và Cộng đoàn mới của Giáo Hội lần lượt mang lửa từ ngọn nến Phục Sinh đốt lên
7 lò lửa đặt tại thềm Đền Thờ Thánh Phêrô, trong khi ca đoàn và mọi người hát kinh
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Rồi ĐTC chủ sự nghi thức tuyên xưng đức tin.
Sau bài ca Magnificat, 6 ý nguyện đã được xướng lên bằng các thứ tiếng khác nhau.
Và trước khi ĐTC ban phép lành kết thúc, hai đại diện của các Phong trào và Cộng đoàn
mới của Giáo Hội đã cám ơn ĐTC.
Mặt khác, trong bài diễn văn kết thúc hội
nghị 3 ngày của các đại diện Phong trào và Cộng đoàn mới của Giáo Hội, hôm 2-6-2006,
Đức TGM Stanislao Rylko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, khẳng định rằng
không thể có sự đối nghịch giữa các phong trào và cộng đoàn với các vị GM chủ chăn
trong Giáo Hội. Và Giáo Hội cũng phải cởi mở đối với những đoàn sủng khác nhau mà
Chúa Thánh Linh rộng ban trong Giáo Hội ngày nay. Ngoài ra, Đức TGM cũng cảnh giác
các phong trào và cộng đoàn về sự mệt mỏi và đánh mất sự hăng hái và đà tiến ban đầu.
(SD 3-6-2006)