2006-05-26 18:07:32

NGÀY THỨ HAI TRONG CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA ĐTC TẠI BA LAN


VATICAN. Hôm 26-5-2006, ngày thứ 2 trong chuyến viếng thăm dài 4 ngày của ĐTC Biển Đức 16 tại Ba Lan, ngài đã cử hành thánh lễ tại Quảng trường Pilsudski ở thủ đô Varsava, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu, mặc dù trời mưa.

Ban chiều, ngài đáp trực thăng tới Czestochowa, để kính viếng Đức Mẹ Jasna Gora, Nữ Vương Ba Lan và gặp gỡ các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đại diện các phong trào và đời sống thánh hiến. Hàng trăm ngàn tín hữu đã đón tiếp ĐTC tại đây.

Ban tối, ngài đáp trực thăng đến thành phố Cracovia, nơi đã ghi dấu vết của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 trong 40 năm trời.

THÁNH LỄ

Dưới bầu trời u ám và mưa, 270 ngàn tín hữu đã tụ tập tại Quảng trường Pilsudski cũng gọi là Quảng trường Chiến Thắng để tham dự thánh lễ do ĐTC Biển Đức 16 cử hành. Nếu kể cả các tín hữu tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ đạt tại các con đường và quảng trường gần đó, số người lên tới khoảng 1 triệu người.

Lễ đài đơn sơ, có thánh giá lớn màu trắng cao 25 mét được dựng lên sau lễ đài. Cùng đồng tế với ĐTC còn có hơn 100 HY và GM Ba Lan. Ngoài ra, có 13 HY và 27 GM đến từ các nước Âu Châu khác, cùng với hàng trăm LM. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Tổng thống Lech Kaczynski và phu nhân, cùng với chính quyền dân sự. Người ta ghi nhận có sự hiện diện của thân mẫu LM Jerzy Popielusko, tuyên úy Công đoàn liên đới, đã bị các sĩ quân mật vụ cộng sản Ba Lan sát hại năm 1984 và đang được Giáo hội cứu xét hồ sơ xin phong chân phước.

Trong bài giảng, ĐTC đặc biệt đề cao vai trò đức tin của Ba Lan như một yếu tố đã làm sụp đổ chế độ cộng sản đàn áp dân chúng tại Ba Lan, và tại các nước Đông Âu khác. Ngài cũng mời gọi các tín hữu đào sâu đức tin và nhất là kiên vững trong đức tin, đứng trước trào lưu duy tương đối ngày nay, coi nhẹ tầm quan trọng của các chân lý đức tin.

ĐTC cũng khẳng định rằng: ”Yêu mến Chúa Kitô có nghĩa là tín thác nơi Chúa, cả trong giờ phút bị thử thách, trung thành theo Người trên con đường Thập Giá, trong niềm hy vọng bình minh của sự phục sinh sẽ đến. Tình yêu đối với Chúa Kitô được diễn tả ra trong ý chí phù hợp đời sống mình với các tư tưởng và tâm tình của Trái tim Chúa Kitô. Tình yêu ấy cũng được hiện thực qua sự kết hiệp nội tâm, dựa trên ơn thánh của các Bí Tích được củng cố bằng lời cầu nguyện, chúc tụng, cảm tạ và sám hối.”

Giữa thánh lễ thì trời tạnh mưa. Cuối thánh lễ, ĐTC đã chủ sự nghi thức đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ Trybunalska, bổn mạng của các đại biểu quốc hội. Ảnh này đã được Đức Cố Giáo Hoàng làm phép ngày 27-10-2004.

TẠI ĐỀN THÁNH JASNA GORA

Chiều 26-5-2006, ĐTC đã đến kính viếng Đền Thánh Đức Mẹ Jasna Gora, Nữ Vương Ba Lan, cạnh thành phố Czestochowa, hiện có 260 ngàn dân cư.

Thành phố này phát triển từ thế kỷ 14 cạnh Đan viện do các Đan sĩ dòng thánh Phaolô Hungari thành lập để bảo quản Bức Ảnh Đức Mẹ Đen. Đây cũng là một trung tâm hành hương rất nổi tiếng, với khoảng 4,5 triệu tín hữu đến hành hương mỗi năm.

Khi đến nơi, ĐTC đã được hàng triệu tín hữu chào đón hết sức nồng nhiệt, như một rừng người, dưới bầu trời u ám nhưng không mưa. Họ vẫy cờ Tòa Thánh và Ba Lan, cùng với bao nhiêu biểu ngữ chào mừng.

Tại Đền thánh, sau khi tôn kính Ảnh Đức Mẹ Jasna Gora, ĐTC đã gặp gỡ 700 tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và đại diện các phong trào và cộng đoàn thánh hiến vào lúc quá 6 giờ chiều, ở khu vực bên ngoài đền thánh.

Trong bài huấn dụ, ngài đã đề cao vai trò của Mẹ Maria đối với các tín hữu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đức tin trong đời sống Kitô hữu. ĐTC khẳng định rằng: ”Thật là điều quan trọng dường nào đối với chúng ta khi tin tưởng nơi sức mạnh của đức tin, nơi khả năng của đức tin thiết lập một mối liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa hằng sống! Chúng ta phải quyết tâm phát huy đức tin của chúng ta, để đức tin thấm nhiễm mọi thái độ, tư tưởng, hành động và ý hướng của chúng ta. Đức tin có một chỗ đứng không những trong các trạng thái tâm hồn và kinh nghiệm tôn giáo, nhưng trước tiên là trong tư tưởng và hành động, trong công việc hằng ngày, trong cuộc chiến đấu với chính bản thân, trong đời sống cộng đoàn và hoạt động tông đồ, vì đức tin làm cho cuộc sống chúng ta được tràn đầy quyền năng của chính Thiên Chúa”.

ĐTC nhắc nhở cho các tu sĩ nam nữ Ba Lan hãy thực thi tinh thần từ bỏ và hiến thân, cũng như luôn bảo tồn sự hăng say như khi mới bắt đầu ”cuộc lữ hành của đời sống thánh hiến, trong niềm tín thác nơi sự phù trợ của ơn thánh”. Ngài nói: ”Anh chị em hãy lo liệu làm sao để đừng đánh mất lòng nhiệt huyết ban đầu ấy và hãy để Mẹ Maria hướng dẫn anh chị em hướng đến sự gắn bó ngày càng trọn vẹn hơn.”

Giã từ các tu sĩ và chủng sinh tại Đền thánh Đức Mẹ Jasna Gora, ĐTC đã đáp trực thăng đến Cracovia, cách đó 100 cây số, nơi đã ghi đậm dấu vết vị tiền nhiệm của ngài khi còn là sinh viên, công nhân, LM, GM và Hồng Y, cho đến tháng 10 năm 1978, khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.