ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 11 GM CANADA MIỀN ĐẠI TÂY DƯƠNG
VATICAN. Sáng 20-5-2006, ĐTC đã tiếp kiến 11 GM Canada thuộc miền Đại Tây Dương, và
ngài khuyến khích các vị tăng cường việc mục vụ huấn giáo trước trào lưu tục hóa đang
lan tràn.
Các GM thuộc 4 bang là New Brunswick, Newfoundland, Nova Scotia
và đảo Prince Edward. Đây là đoàn thứ 2 thuộc HĐGM Canada về Roma hành hương, viếng
mộ hai thánh Tông đồ và thăm Tòa Thánh trong năm nay.
Trong buổi tiếp kiến,
ĐTC nhận định rằng 'giống như nhiều nước khác, Canada đang chịu đau khổ vì hậu quả
của trào lưu tục hóa lan tràn. Toan tính cổ võ một thứ nhân sinh hoạt xa lìa trật
tự siêu việt của Thiên Chúa hoặc dửng dưng đối với ánh sáng của Chúa Kitô, khiến cho
niềm hy vọng chân thực không còn nơi nhiều người. Một trong những triệu chứng bi thảm
nhất của não trọng đó là số sinh giảm sút trầm trọng tại các miền của anh em”.
Trong bối cảnh đó, ĐTC nhận xét rằng người dân Canada đang nhìn lên anh em nhưng những
con người của hy vọng, hăng say giảng dạy chân lý rạng ngời của Chúa Kitô phá tan
bóng đêm, và soi sang con đường canh tân đời sống Giáo Hội và xã hội, huấn luyện các
lương tâm và giảng dạy phẩm giá đích thực của con người và xã hội nhân trần”.
ĐTC kêu gọi các GM Canada hết sức cổ võ các sáng kiến mục vụ để Chúa Giêsu Kitô được
biết đến. Vì thế, các chương trình giáo lý và tôn giáo rất quan trọng, để giúp các
tín hữu đào sâu sự hiểu biết và yêu mến Chúa Kitô và Giáo Hội của Người. Ngài cũng
mời gọi những người trẻ trưởng thành tham gia việc dạy giáo lý và chia sẻ kinh nghiệm
đức tin cho tha nhân. ĐTC nói: ”Tấm gương chứng tá đức tin của họ cho những người
trẻ hơn sẽ củng cố đức tin của chính họ, đồng thời mang lại cho tha nhân niềm hạnh
phúc phát xuất từ sự ý thức mục đích và ý nghĩa mà Chúa biểu lộ trong cuộc sống”.
** Tại Canada vùng Đại tây dương, do tình trạng thiếu LM và mức độ hành đạo sa sút,
các giáo phận đang phải điều chỉnh lại hệ thống các giáo xứ. Nhiều xứ đạo bị bãi bỏ
hoặc sát nhập vào xứ khác, và thậm chí các giáo phận cũng được điều chỉnh lại.
Về vấn đề này, ĐTC nói: ”Tiến trình điều chỉnh ấy không bao giờ được thực thi theo
kiểu mẫu thuần túy xã hội. Nếu không có Chúa Kitô, chúng ta sẽ không làm được gì (cf
Jn 15,5). Kinh nguyện làm cho chúng ta được ăn rễ sâu trong chân lý, không ngừng nhắc
nhớ chúng ta về quyền tối thượng của Chúa Kitô, và quyền tối thượng của đời sống nội
tâm và sự thánh thiện, trong niềm kết hiệp với Chúa. Vì thế, việc tổ chức các xứ đạo
chủ yếu là một việc thực thi sự canh tân tinh thần. Điều này đòi phải thăng tiến mục
vụ nên thánh, để tất cả các tín hữu luôn chú ý đến thánh ý Chúa”
Và ĐTC kết
luận rằng: tôi tin chắc, một sự tái khám phá Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, sẽ
dẫn tới một sự tái khám phá căn tính cá nhân, xã hội và văn hóa của các tín hữu. Một
căn tính công giáo được củng cố, sẽ khơi dậy sự hăng say truyền giáo, vốn là đặc tính
ơn gọi của mỗi tín hữu, và không hề làm lẫn lộn sự khác biệt và bổ túc cho nhau giữa
các đoàn sủng, giữa thừa tác vụ của những người có thánh chức và thừa tác vụ giáo
dân”. (SD 20-5-2006)