ĐỨC THÁNH CHA NHẮC NHỞ KỶ NIỆM 500 NĂM XÂY ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ
CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 nhắc nhớ kỷ niệm 500 năm khởi công xây cất Đền thờ
Thánh Phêrô và mời gọi các tín hữu trở thành những viên đá sống xây dựng Giáo Hội.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Lạy Nữ
Vương Thiên Đàng với các tín hữu tụ tập tại khuôn viên dinh thự Castel Gandolfo trưa
ngày 17-4-2006. ĐTC đã giải thích về mối liên hệ đặc biệt giữa Mẹ Maria và biến cố
Chúa Phục Sinh, cũng như ý nghĩa kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, và ngài nói:
”Trong
bối cảnh lễ Phục sinh, hôm nay tôi cũng hân hoan chia sẻ với anh chị em niềm vui về
một kỷ niệm rất ý nghĩa: Cách đây 500 năm, đúng vào ngày 18-4-1506, ĐGH Giulio 2 đã
đặt viên đá đầu tiên xây Vương cung Thánh đường mới Thánh Phêrô, Thánh Đường nguy
nga mà toàn thế giới chiêm ngắm trong kích thức rất hòa hợp của Đền thờ. Trong niềm
biết ơn, tôi muốn nhắc nhớ các vị Giáo Hoàng đã muốn thực hiện công trình ngoại thường
này trên mộ Thánh Phêrô Tông Đồ”.
ĐTC cũng nhắc nhớ các nghệ sĩ đã góp phần
kiến thiết và trang điểm Đền thờ Thánh Pherô và ngài cám ơn các nhân viên cơ quan
quản trị và bảo trì kiệt tác nghệ thuật và đức tin này. Ngài nói: ”Ước gì dịp kỷ niệm
500 xây dựng Đền thờ Thánh Phêrô khơi dậy nơi tất cả các tín hữu Công Giáo ước muốn
trở thành những 'viên đá sống động' (1 Pt 2,5) để xây dựng Hội Thánh, trong đó có
ánh sáng của Chúa Kitô chiếu tỏa rạng ngời (cf LG 1), qua việc thực thi bác ái và
làm chứng tá trước mặt thế giới” (cf Gv 13,34-35).
Đền thờ Thánh Phêrô là
thánh đường rộng lớn và hùng vĩ nhất của Kitô giáo. Sau khi Đức Giulio 2 đặt viên
đá đầu tiên, 18 vị Giáo Hoàng kế tiếp ngài đã tiếp tục công trình xây cất, cho đến
năm 1615 dưới thời Đức Giáo Hoàng Phaolô 5. Mặt tiền Đền Thờ được hoàn thành 8 năm
sau đó, và sau cùng Đền thờ được thánh hiến vào năm 1623 sau 117 năm kiến thiết. Hàng
chục nhà thầu và kiến trúc sư, trong đó có những người nổi tiếng như Bramante, hoặc
Michelangelo, đã điều kiển công trình xây cất và trang trí.
Đền thờ Thánh
Phêrô nguyên thủy được kiến thiết vào năm 320 trên mộ Thánh Phêrô, theo lệnh của Hoàng
đế Constantino. Trong 50 năm trời, các vị Giáo Hoàng hồi thế kỷ 15 tìm cách cứu vãn
Thánh đường này ở trong tình trạng hư hại và có nguy cơ bị sập sau 1.100 năm được
kiến thiết, nhưng không thành công. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Giulio 2 quyết định xây
lại Đền thờ mới và đã đặt viên đá đầu tiên cách đây đúng 5 thế kỷ (KNA 17-4-2006)