ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA KITÔ VÀ ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG
THỂ
VATICAN. Lúc 5 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 14-4-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ tọa
nghi thức trọng thể tại Đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô,
trước sự hiện diện của gần 10 ngàn tín hữu và gần 30 Hồng Y.
Hai vị tháp tùng
ĐTC trong buổi lễ là ĐHY Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, và ĐHY Walter
Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Sau bài Thương
Khó, Cha Raniero Cantalamessa, dòng Capuchino, Giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng
đã diễn giảng về đề tài ”Thiên Chúa chứng tỏ tình thương của ngài đối với chúng ta”.
Cha Cantalamessa đặc biệt phê bình hiện tượng hằng triệu người đang bị các cơ quan
truyền thông lèo lái, quyến rũ vì thích nghe những điều mới lạ, để tin những huyền
thoại tưởng tượng về Chúa Giêsu, cho rằng ngài không bị đóng đanh, không chết, và
nhất là đã cùng với Maria Madalena chạy trốn sang Ấn Độ, hoặc sang Pháp theo kiểu
nói mới được cập nhật. Trí tưởng tượng vượt lên trên thực tại, vì có lợi lộc nhiều
hơn.
Cha Cantalamessa cũng nói rằng: ”Người ta đang nói nhiều về sự bội phản
của Giuđa và không để ý thấy sự phản bội ấy đang tái diễn. Chúa Kitô vẫn còn bị bán,
không phải cho các thủ lãnh Hội đường Do thái với giá 30 đồng bạc, nhưng cho các nhà
xuất bản và các chủ tiệm sách với hàng triệu mỹ kim”.
Vị Giảng Thuyết cũng
đặc biệt phê bình sự kiện người ta đang đề cao và phổ biến ngụy thư gọi là Phúc Âm
của Giuđa, trong đó có đoạn nói rằng chính Chúa Giêsu đã truyền cho Giuđa phải phản
bội ngài, để khi chết đi, thần khí thánh thiêng ở trong ngài được giải thoát khỏi
cái vỏ xác thịt và lên trời”.
Trong phần chính của bài giảng, Cha Cantalamessa
đặc biệt dựa vào những đoạn đầu trong Thông điệp Deus Caritas est, Thiên Chúa là Tình
Thương, của ĐTC Biển Đức 16, để quảng diễn về các khía cạnh khác nhau của tình Chúa
yêu thương con người. Thiên Chúa là Tình Thương, và thập giá Chúa Kitô là bằng chứng
tột đỉnh, là sự chứng minh lịch sử.
Có hai cách để bày tỏ tình yêu đối với
người mình thương: một là tặng quà, hai là chịu đau khổ cho người mình thương. Thiên
Chúa yêu thương chúng ta bằng cả hai cách, nhất là ngài đã sáng nghĩ ra sự tự hủy
diệt chính mình, chịu đau khổ kinh khủng, để thuyết phục chúng ta xác tín về tình
thương của Ngài. Tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại cũng là một tình yêu
thương xót, tha thứ, không muốn tiêu diệt kẻ thù, nhưng hủy diệt chính sự thù nghịch.
Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của Công Giáo và mọi thành
phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ Thánh Giá và phần hiệp lễ. 90 LM
đã phân phát Mình Thánh Chúa cho các tín hữu.
Đàng Thánh Giá
Lúc
9 giờ 15 phút tối cùng ngày 14-4-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đi đàng Thánh
Giá trọng thể tại hý trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được 62 đài truyền hình
tại 42 quốc gia năm châu truyền đi trên hệ thống Mondovisione. Hàng chục ngàn tín
hữu đã đến tham dự nghi thức này.
ĐTC đã vác Thánh Giá chặng đầu tiên và chặng
thứ 14 của Đàng Thánh Giá. Những người vác thập giá tại các chặng còn lại lần là ĐHY
Camillo Ruini, Giám quản Roma, một gia đình thuộc giáo phận Roma, một đại chủng sinh
thuộc giáo phận Stamford của các tín hữu Công Giáo Ucraine ở Hoa Kỳ, một nữ tu và
một thanh nữ thuộc Mỹ châu, 2 tu sĩ dòng Phanxicô ở Thánh Địa, một thanh nữ và một
nữ tu đại diện cho Á châu, và sau cùng là hai thiếu nữ Phi châu. Đoàn người vác Thánh
Giá được coi là đại diện cho các tín hữu năm châu.
Bài suy niệm đàng Thánh
Giá năm nay do Đức TGM Angelo Comastri, Tổng đại diện của ĐTC tại nội thành Vatican,
soạn thảo. Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên các bài suy niệm này được phổ biến rộng
rãi trước đó. Trong những năm trước đây, chỉ có các tín hữu và khách hành hương
tham dự buổi đi đàng Thánh Giá này mới được phát cuốn sách về nghi lễ này với các
bài suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá, trong khi hàng triệu khán thính giả theo dõi
qua truyền hình và truyền thanh, phải lắng nghe.
Nhưng năm nay, các bài suy
niệm của Đức TGM Angelo Cosmatri, được phổ biến trước trên mạng Internet của Tòa Thánh
(www.vatican.va). Người sử dụng có thể tải xuống trước, để theo dõi buổi đi đàng Thánh
Giá của ĐTC, với các bản dịch bằng 6 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Bồ đào nha
và Tây Ban Nha.
Ngoài ra, năm nay, lần đầu tiên Nhà xuất bản Vatican đã gửi
103 ngàn tập sách về buổi đi đàng Thánh Giá này tới các tiệm sách ở Italia. Một số
nhà xuất bản ở nước ngoài, như tại Đức, cũng ấn hành trước cuốn sách nhỏ.
Ngỏ lời với các tín hữu sau khi đi đàng Thánh Giá, ĐTC đã ứng khẩu nói về những điểm
sáng và điểm tối được diễn tả qua các chặng đàng Thánh Giá. Ngài nói: ”Qua tấm gương
chiếu của Thập Giá, chúng ta đã thấy tất cả những đau khổ của nhân loại ngày nay.
Trong thánh giá của Chúa Kitô, chúng ta đã thấy sự đau khổ của các trẻ em bị bỏ rơi,
bị lạm dụng; những đe dọa chống lại gia đình; sự chia rẽ của thế giới trong sự kiêu
hãnh của những người giàu không thấy người nghèo Lazzaro trước cửa nhà mình và sự
lầm than của bao nhiêu người đói khát.
Nhưng chúng ta cũng thấy những ”chặng”
an ủi. Chúng ta đã thấy Mẹ Chúa, với lòng từ nhân trung thành cho đến chết và vượt
lên trên cái chết. Chúng ta đã thấy người phụ nữ can đảm đứng trước Chúa và không
sợ chứng tỏ tình liên với với Đấng Đau Khổ. Chúng ta đã thấy ông Simon xứ Cirênê,
một người Phi châu, cùng với Chúa Giêsu mang thập giá”.
Và ĐTC kết luận rằng:
Đàng Thánh giá không phải chỉ là một tập hợp những điều đen tối và buồn sầu của thế
giới. Đàng Thánh Giá là con đường từ bi, lòng từ bi đặt giới hạn cho sự ác, như chúng
ta đã học từ Đức Gioan Phaolô 2. Đó là con đường thương xót và con đường cứu độ”.(SD
14-4-2006)