ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ CÁC LỄ NGHI THỨ NĂM TUẦN THÁNH TẠI ROMA
VATICAN. Sáng ngày 13-4-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu nhân
ngày thứ 5 tuần thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô.
Cùng đồng tế với ĐTC trong
thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi sáng còn có 70 vị Hồng Y, GM thuộc các cơ quan trung ương
Tòa Thánh và 1.500 linh mục, trước sự hiện diện của gần 7 ngàn tín hữu.
Trong
bài giảng, ĐTC đã trình bày những suy tư về nòng cốt của chức Linh Mục là trở thành
những người bạn của Chúa Giêsu và ngài mời gọi các LM hãy đặt đôi tay mình để tùy
Chúa Kitô sử dụng, để Người dìu dắt hướng dẫn. ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Là bạn của Chúa
Kitô, là Linh Mục, nghĩa là trở thành một người cầu nguyện. Chúng ta chỉ có thể trở
thành bạn của Chúa Giêsu trong sự hiệp thông với toàn thể Chúa Kitô, với thân và đầu
của Người”.
ĐTC đặc biệt phê bình sự miệt mài hoạt động mà lơ là đời sống
cầu nguyện. Ngài nói: ”Sự miệt mài hoạt động có thể đạt tới mức độ anh hùng. Nhưng
xét cho cùng, sự hoạt động bề ngoài sẽ không mang lại thành quả, không có hiệu năng,
nếu không phát sinh từ sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô”. ”Linh mục trước tiên
phải là một người cầu nguyện. Thế giới, trong sự duy hoạt động ồ ạt, đang đánh mất
hướng đi. Những hoạt động và khả năng của họ trở nên tàn hại, nếu thiếu sức mạnh của
kinh nguyện, từ đó nảy sinh nước hằng sống có thể làm cho đất khô cằn trở nên phì
nhiêu”.
ĐTC đặc biệt trưng dẫn lời cha Andrea Santoro, vị LM của giáo phận
Roma bị sát hại ở Thổ Nhĩ kỳ trong lúc cầu nguyện. Cha nói: ”Tôi ở đây là để ở ngữa
những người dân này, để Chúa Giêsu ở giữa họ, cho Ngài mượn thể xác của tôi... Chúng
ta chỉ có thể cứu độ bằng cách hiến mạng sống mình. Tai ương của thế giới cần phải
được chịu đựng và đau khổ cần được chia sẻ, cần được hấp thụ trong chính thân xác
mình đến cùng, như Chúa Giêsu đã làm”.
Sau bài giảng của ĐTC, các HY, GM và
LM hiện diện đã lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục: sống kết hiệp sâu
xa với Chúa Giêsu, mẫu gương của các linh mục, từ bỏ mình và tái quyết tâm thi hành
những nhiệm vụ thánh, trung thành phân phát các mầu nhiệm Thiên Chúa, nhờ việc cử
hành Thánh Lễ và các hoạt động phụng vụ khác, chu toàn sứ vụ lời cứu độ noi gương
Chúa Kitô, không để cho những lợi lộc phàm nhân hướng dẫn, nhưng theo sự hướng dẫn
của tình yêu đối với anh em đồng loại. Tiếp đến, ĐTC đã làm phép dầu dự tòng,
dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến (Crisma).
Lễ lập phép Thánh Thể
Lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày 13-4-2006, ĐTC đã cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh
Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Roma, để mừng kính biến cố Chúa
Giêsu lập phép Thánh Thể trong bữa tiệc ly. Cùng đồng tế với ĐTC còn có 40 HY,
GM và đại diện hàng Linh mục, trước sự hiện diện của các tín hữu ngồi chật thánh đường.
Trong bài giảng ĐTC đã diễn giảng về ý nghĩa cử chỉ Chúa Giêsu rửa chân cho các môn
đệ: ”Thiên Chúa xuống và trở thành người tôi tớ, rửa chân cho chúng ta để chúng ta
có thể dự bàn tiệc với Người. Qua đó, có diễn tả toàn thể mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô”.
”Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa xa xăm, quá xa xăm đến để không thể quan tâm
đến những chuyện nhỏ bé của chúng ta”.. Sự rửa chân ngài làm cho chúng ta chính là
tình thương của người, sẵn sàng chịu chết. Chỉ có tình yêu có sức mạnh thanh tẩy,
loại bỏ khỏi chúng ta những như bẩn và nâng chúng ta lên cao độ của Thiên Chúa”.
ĐTC cũng chú giải lời Chúa Giêsu nói: ”Các con thanh sạch, nhưng không phải tất cả”.
Có một mầu nhiệm đen tối của sự từ khước, với vụ Giuđa, và chính trong thứ năm tuần
thánh, ngày Chúa Giêsu hiến thân mình, điều này cần phải làm cho chúng ta suy nghĩ.
Tình thương của Chúa không có giới hạn, nhưng chính con người đặt giới hạn cho tình
thương của Chúa.. Đó là sự từ khước tình thương, không muốn được thương yêu, không
muốn yêu mến. Đó là sự kiêu hãnh, tưởng rằng mình không cần được thanh tẩy, và khép
kín đối với lòng từ nhân cứu độ của Thiên Chúa”.
Đề cập đến mệnh lệnh Chúa
truyền các môn đệ hãy rửa chân cho nhau, ĐTC giải thích rằng đó là những hành động
tốt lành chúng ta làm cho tha nhân, nhất là cho những người đau khổ, ít được quí chuộng.
”Rửa chân cho nhau cũng có nghĩa là không ngừng tha thứ cho nhau, luôn cùng nhau bắt
đầu lại, cho dù điều ấy có vẻ là vô ích, luôn sẵn sàng chịu đựng nhau, tận tụy đối
với nhau”.
Sau bài giảng, ĐTC đã cử hành nghi thức rửa chân cho 12 giáo dân
thuộc các phong trào và hội đoàn giáo dân. Trong lúc đó cũng tiến hành việc lạc quyên
nơi các tín hữu tham dự thánh lễ để trao cho ĐTC và ngài sẽ chuyển tới dân chúng bị
đất lở tại miền nam Phi luật tân, thuộc giáo phận Maasi.
Thứ năm Tuần Thánh
năm ngoái, 24-3-2005, Đức Gioan Phaolô 2 bị đau yếu, nên ngài đã cử ĐHY Giovanni Battista
Re, Tổng trưởng Bộ Giám Mục, chủ sự thánh lễ làm phép dầu, và ĐHY Lopez Trujillo,
Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, chủ sự thánh lễ mừng kính biến cố Chúa Giêsu
lập phép Thánh Thể trong bữa tiệc ly. (SD 13-4-2006)