ĐỨC HỒNG Y PAUL POUPARD KÊU GỌI MỌI NGƯỜI NOI GƯƠNG THÁNH BIỂN ĐỨC ĐỂ TÌNH YÊU CHÚA
KITÔ LÊN TRÊN HẾT
MONTECASSINO: Đức Hồng Y Paul Poupard, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về văn hóa và đối
thoại liên tôn đã kêu gọi mọi người noi gương thánh Biển Đức đặt để tình yêu Chúa
Kitô lên trên hết mọi sinh hoạt cuộc sống, để có thể phục vụ con người và thế giới
một cách hữu hiệu.
Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng
thánh lễ kính Thánh Biển Đức tại tu viện Montecassino, nam Italia, nhân ngày lễ kính
thánh nhân qua đời 21 tháng 3 hôm qua, trùng với ngày bắt đầu mùa xuân. Tham dự thánh
lễ cùng với các tu sĩ Biển Đức đã có đông đảo các giới chức đạo đời Italia và địa
phương. Trong tư cách là đặc sứ, Đức Hồng Y đã chuyển đến mọi người hiện diện lời
chào của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, sự gần gũi tham dự trong tinh thần hiệp ý cầu
nguyện cũng như sự lưu tâm sâu xa liên tục đối với số phận của Âu châu và các dân
tộc của đại lục này. Lòng sùng kính của Đức Thánh Cha đối với Thánh Biển Đức, ông
tổ của phong trào viện tu Tây Phương, Bổn Mạng Âu châu, được thể hiện qua việc chọn
tên Biển Đức sau khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng.
Từ đó đến nay rất nhiều
lần Đức Thánh Cha đã nêu bật gương mặt của thánh Biển Đức như điểm quy chiếu nền tảng
của sự hiệp nhất Âu châu và nhắc nhớ mạnh mẽ nguồn gốc Kitô của nền văn hóa và nền
văn minh Âu châu. Khẩu hiệu của thánh Biển Đức ”Không đặt để gì trước tình yêu của
Chúa Kitô” phải là một lời mời gọi đánh động con tim của mọi tín hữu Kitô và cũng
là lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Biển Đức đã đưa ra trong thông điệp ”Thiên Chúa là
tình yêu”. Điều này có nghĩa là khi đặt để tình yêu, có mẫu mực toàn vẹn là Chúa Kitô,
lên hàng đầu, con người có thể thăng tiến một cách hữu hiệu và chân thành nền hòa
bình, sự hòa hợp và đối thoại giữa các dân tộc và các nền văn hóa, sự cộng tác và
tình liên đới giữa các quốc gia tiến bộ hơn trên bình diện kinh tế với các quốc gia
nghèo hơn đang cần có những gì nòng cốt để sống còn”. Được Thiên Chúa linh hứng thánh
Biển Đức đã xây tu viện trên núi cao để soi sáng cho mọi dân tộc tiến bước trên con
đường hòa hợp huynh đệ và hòa bình.
Sau cùng Đức Hồng Y đã xin thánh Biển
Đức cầu bầu cho Âu châu trong giai đoạn lịch sử khó khăn này với nhiều xung khắc,
bạo lực, không hiểu biết và chia rẽ, để kinh thành của con người có thể được xây dựng
trong hòa bình, theo gương sống của thánh nhân, trong đó tình yêu Chúa Kitô chiếm
chỗ nhất (SD RG 21-3-2006)