2006-02-16 11:57:49

HỒNG ÂN THÁNH THỂ TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO


Celeste Robichaux, người Mỹ, sống tại thành phố Thibodaux thuộc bang Louisiana, Hoa Kỳ. Bà Celeste Robichaux viết.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo thật đạo đức. Giáo huấn đạo Công Giáo hướng dẫn từng đường đi nước bước cuộc sống của gia đình tôi. Riêng tôi, tôi thực hành Đức Tin với gia đình nhưng không bám theo cái đuôi gia đình. Vì thế Đức Tin không đâm rễ sâu trong cuộc đời khiến tôi dễ dàng bỏ rơi Đức Tin khi hoàn cảnh cho phép.

Và điều này đã xảy ra khi tôi bước chân vào đại học. Nơi đây tôi gặp một thanh niên tin lành thuộc hệ phái evangelical. Chàng lôi cuốn tôi xa lìa Giáo Hội Công Giáo. Thỉnh thoảng chàng đưa tôi đến nhà thờ tin lành của chàng.

Thật ra trong thời kỳ này cả hai chúng tôi đều không màng gì đến tôn giáo, đến nhà thờ nhà thánh hay đến Giáo Hội. Lối sống vô thần vô đạo của tôi gieo một nỗi buồn sâu xa trong gia đình tôi. Khoảng cách phân chia giữa tôi với gia đình cứ thế mỗi ngày một kéo dài ra.

Tôi một mình tự động quyết định sẽ xây dựng hôn nhân với chàng thanh niên tin lành, người đã tách lìa tôi khỏi gia đình và khỏi Giáo Hội Công Giáo. Chúng tôi dự định sẽ chính thức cử hành hôn lễ một năm sau khi cả hai cùng ra trường. May mắn thay, dự định này không thành hình. THIÊN CHÚA Quan Phòng đã nhân ái canh giữ cuộc đi tôi.

Ba tháng sau khi ra trường tôi tìm được một việc làm ở thành phố gần gia đình tôi. Nơi đây tôi gặp được một thanh niên Công Giáo, Công Giáo thứ thiệt, nghĩa là, chàng sống và thực hành Đạo cách chân thành và nghiêm chỉnh. Tôi vô cùng ngưỡng mộ trước lối sống tươi vui của chàng: biết hòa điệu cách tuyệt vời giữa Đức Tin và cuộc sống hàng ngày. Tôi bỗng hiểu rằng mình phải cắt đứt mọi liên hệ tình cảm với chàng thanh niên tin lành. Hồi ấy là tháng 10 năm 1980.

Vào một buổi sáng Chúa Nhật, người bạn trai Công Giáo rủ tôi cùng đi tham dự Thánh Lễ nơi nhà thờ Công Giáo của giáo xứ chúng tôi. Tôi chấp nhận. Cha mẹ tôi cũng có mặt trong Thánh Lễ Chúa Nhật hôm ấy. Các bạn có thể tưởng tượng niềm vui bao la của song thân tôi khi các ngài trông thấy tôi. Hẳn 2 vị tự nhủ: một con chiên lạc đã trở về với đàn chiên, với Giáo Hội công-giáo, duy-nhất, thánh-thiện và tông-truyền.

 
Trong Thánh Lễ hôm ấy, khi vị Linh Mục giơ cao Mình Thánh Chúa sau khi truyền-phép cho giáo dân thờ lạy, tôi bỗng sung sướng cảm nhận rằng: tôi quả thật đã được diễm phúc trở lại với Đức Tin Công Giáo. Tôi tin tưởng vững vàng nơi sự hiện diện đích thực của Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong bí tích Thánh Thể. Tôi từng tìm kiếm Ngài và tôi đã gặp được Ngài. Thật ra Đức Chúa GIÊSU KITÔ luôn ở cạnh tôi. Ngài không bao giờ xa lìa tôi. Chính tôi mới là kẻ đã dại dột lìa bỏ Ngài.

Sau cùng tôi đã lập gia đình với chàng thanh niên đã đưa tôi trở về với Giáo Hội Công Giáo. Thánh Lễ thành hôn diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 1981. Chúng tôi đã cho ra chào đời 3 đứa con trai. Trưởng nam chúng tôi đã lập gia đình với một thiếu nữ vừa mĩ miều vừa ngoan đạo. Cả hai vừa sinh hạ đứa con đầu lòng.

Kể từ ngày trở về với Giáo Hội Công Giáo, không một người đàn ông nào khác có thể chen chân và ngăn chặn tôi kết hợp với Đức Chúa GIÊSU KITÔ Thánh Thể nữa.

Tôi làm việc nơi văn phòng của giáo xứ phụ trách về mục vụ giới trẻ. Tôi tận dụng mọi khả năng để giúp giới trẻ sống trọn Đức Tin ngay nơi môi trường học đường và xã hội. Tôi chân thành cầu chúc không một người trẻ Công Giáo nào dại dột từ bỏ Giáo Hội Công Giáo và chối từ niềm tin vào Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ duy nhất của con người, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

... Từ xa THIÊN CHÚA đã hiện ra với tôi và phán rằng: ”Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thưở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương. Ta sẽ lại xây con lên và con sẽ được xây lại, hỡi trinh nữ Israel. Con sẽ lại nên xinh đẹp; với những chiếc trống cơm, con sẽ xuất hiện giữa đám nhy múa tưng bừng” (Giêrêmia 31,3-4).

(Sister Patricia Proctor, OSC, ”201 Inspirational Stories of The Eucharist”, Franciscan Monastery of Saint Clare, Spokane, Washington, 2004, trang 77-78).

 
Sr Jean Berchmans Minh Nguyệt








All the contents on this site are copyrighted ©.