VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đã bày tỏ sự gần gũi đối với các anh chị em bệnh nhân tâm
trí và khích lệ các bác sĩ cùng với nhân viên y tế tận tụy săn sóc các bệnh nhân tâm
trí và nâng đỡ gia đình họ.
Ngài đưa ra lập trường trên đây trong buổi gặp
gỡ hàng ngàn anh chị em bệnh nhân, cùng với thân nhân và những người tháp tùng. Ngài
đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với các gia đình đang có người thân bị bệnh tâm trí.
Cuộc gặp gỡ diễn ra lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 11-2-2006 tại Đền thờ thánh Phêrô vào
lúc 5 giờ rưỡi chiều, sau thánh lễ do ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma, Chủ tịch
HĐGM Italia, cử hành từ lúc 4 giờ tại đây. Trong số 10 ngàn người hiện diện trong
buổi gặp gỡ với ĐTC còn có một số GM, hàng trăm Linh Mục và đặc biệt là các thành
viên Hội Unitalsi, chuyên giúp đỡ các bệnh nhân đi hành hương kính Đức Mẹ tại Lộ Đức
và các đền thánh khác. Ngày 11-2-2006, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Ngày thế
giới các bệnh nhân lần thứ 14. ĐTC nhắc nhở rằng ”Khi tự giới thiệu với thánh nữ Bernadette
ở Lộ Đức như Đức Vô Nhiễm nguyện tội, Mẹ Maria chí thánh đến nhắc nhở cho toàn thế
giới hiện đại về quyền tối thượng của ơn thánh Chúa, mạnh mẽ hơn tội lỗi và sự chết,
chân lý này thế giới hiện đại đang có nguy cơ quên lãng”.
Nhắc đến chủ đề
Ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay là ”Sức khỏe tâm thần và phẩm giá con người”,
ĐTC bày tỏ tình liên đới với các gia đình có người thân bị bệnh tâm trí và sống cơ
cực với những vấn đề đi kèm sự kiện ấy. Ngài nói: ”Chúng ta cảm thấy gần gũi với tất
cả những hoàn cảnh như thế, bằng kinh nguyện và vô số các sáng kiến mà cộng đoàn Giáo
Hội đang thi hành ở mọi nơi trên thế giới, nhất là tại những nơi thiếu thốn luật lệ
và các cơ cấu công cộng trong lãnh vực này, và tại những nơi mà thiên tại, chiến tranh
và các cuộc xung đột võ trang đang tạo nên nhiều chấn thương trầm trọng cho con người.
Đó là những hình thức nghèo túng đang thu hút lòng bác ái của Chúa Kitô, người Samaritano
nhân lành, và của Giáo Hội, luôn gắn bó với Chúa trong việc phục vụ nhân loại đau
khổ”.
Ngỏ lời với các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác, ĐTC tuyên bố
trao tượng trưng cho họ Thông điệp ”Deus Caritas est”, Thiên Chúa là tình thương,
với lời cầu chúc sao cho tình thương của Thiên Chúa luôn sinh động nơi tâm hồn của
họ, để linh hoạt công việc hằng ngày, các dự án, các sáng kiến, và nhất là tương quan
của họ với các bệnh nhân”.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Các bạn thân mến, khi hành
động nhân danh đức bác ái, và theo thể thức bác ái, các bạn hãy dâng sự đóng góp quí
giá của mình cho công cuộc truyền giáo, vì việc truyền giảng Tin Mừng cần có những
dấu chỉ ”trước sau như một” củng cố công trình rao giảng. Những dấu chỉ ấy nói bằng
ngôn ngữ tình yêu đại đồng, một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu được”.
Cuối buổi gặp gỡ, trước tượng Đức Mẹ Lộ Đức cạnh bàn thờ chính, mọi đền trong Đền
thờ Thánh Phêrô được tắt đi, nhường chỗ cho hàng chục ngàn ánh nến lung linh, trong
khi cộng đoàn hát bài thánh ca Ave Maria đặc biệt tại Lộ Đức. (SD 11-2-2006)