Trong những ngày này, có lẽ nhiều thính giả đang chú ý theo dõi những
công việc chuẩn bị cho Ngày thế giới cầu cho bệnh nhân sẽ diễn ra tại Adelaide vào
thứ 7 sắp tới, nhân lễ kính Đức Mẹ hiện ra ở Lộ-đức. Tuy
nhiên, tại Italia, chúa nhựt đầu tháng 2 hàng năm được
dành cho một đề tài khác nữa, đó là Ngày dành cho sự sống.
Ngày này được Hội đồng Giám mục thiết lập cách đây 26
năm, sau khi Quốc hội nước này biểu quyết luật cho phép
phá thai. Lúc đầu, Ngày dành cho sự sống nhắm gây ý thức về việc bảo vệ sự
sống của các thai nhi, nhưng dần dần, chủ đề được
mở rộng đến việc bảo vệ sự sống kể cả cho những người
già cả tật nguyền, bởi vì họ cũng gặp nguy cơ bị cưõng
bách kết liễu mạng sống dưới danh từ “trợ tử” (hoặc chết êm dịu).
Đức
Thánh Cha đã dành bài huấn dụ trước khi đọc kinh
Truyền tin để suy niệm về việc bảo vệ sự sống, trong viễn tượng
của yêu thương, chủ đề của thông điệp mới
ban hành. Khi đã thành thực yêu thương ai, thì ta sẽ tìm
hết mọi cách để bảo vệ chứ không loại trừ nhân sinh nào hết. Tình yêu
Kitô giáo bao trùm hết mọi người, giống như Thiên Chúa đã
yêu thương tất cả mọi loài mà Ngài đã dựng nên.
Vào
lúc 10 giờ sáng chúa nhựt, Đức Bênêđictô XVI đã cử hành
thánh lễ tại nhà thờ kính thánh Anna, là giáo xứ duy nhất trong lãnh thổ Vatican.
Tuy ngôi thánh đường được cất từ thế kỷ XVI, nhưng mới
được Đức Piô XI thiết lập thành giáo xứ từ năm 1929 và
trao cho các cha dòng Âu-tinh phụ trách. Tuy trên nguyên tắc giáo xứ này bao
trùm tất cả các nhân viên và cơ sở nằm trong lãnh thổ Vatican,
nhưng trên thực tế, những tín hữu lui tới nhà thường là những
giáo dân sống trong vùng lân cận, trong số đó rất nhiều bà mẹ từ xa
quen đến cầu khấn thánh Anna để giúp trở thành bà mẹ tốt.
Bài giảng thánh lễ dựa trên các bài đọc Kinh Thánh, nhưng đức
thánh cha cũng dành một đoạn nói đến sự sống, nhắc nhớ
rằng con người không có quyềt định đoạt
sự sống của mình hay của tha nhân, mà chỉ có quyền đón nhận sự sống.
Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ,
được đọc trước một đám đông tín hữu
đến đọc kinh Truyền tin taị quảng trường thánh
Phêrô, cùng với đức hồng y Camillo Ruini, tổng đại diện
giáo phận Rôma.
Anh chị em thân mến,
Hôm nay tại Italia là Ngày
dành cho Sự Sống, một cơ hội quý báu để cầu nguyện và suy nghĩ về đề tài bảo vệ và
cổ võ sự sống con người, cách riêng khi gặp những điều kiện khó khăn. Tại quảng trường
thánh Phêrô, hiện đang có mặt rất nhiều tín hữu giáo dân đang hoạt động trong lãnh
vực này, và một nhóm đang dấn thân trong Phong trào bảo vệ sự sống. Tôi xin gửi lời
chào thân ái đến tất cả, và đặc biệt là đức hồng y Camillo Ruini cùng đồng hành với
họ. Tôi muốn lặp lại lòng khâm phục đối với công tác mà họ đang thực hiện, nhằm bảo
đảm cho sự sống luôn luôn được đón nhận như một hồng ân và cần được tháp tùng với
tình thương.
Đang khi mời gọi anh chị em hãy suy nghĩ đến sứ điệp mà các giám
mục Italía đã gửi nhân dịp này với tựa đề “Tôn trọng sự sống”, thì tôi nghĩ tới đức
thánh cha Gioan Phaolô II đáng mến , một người luôn quan tâm đến các vấn đề này. Tôi
muốn nhắc tới cách đặc biệt thông điệp Evangelium vitae (Tin mừng sự sống), được công
bố vào năm 1995, tiêu biểu cho một cột mốc trong giáo huấn Hội thánh về một vấn đề
hiện đại và quyết định. Lồng các vấn đề luân lý trong một bối cảnh tinh thần và văn
hoá, vị tiền nhiệm của tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đời sống con người là một giá
trị hàng đầu cần được nhìn nhận, và Tin mừng mời gọi chúng ta hãy biết luôn luôn
tôn trọng sự sống. Dưới ánh sáng của thông điệp vừa phát hành nói về tình yêu Kitô
giáo, tôi muốn nhấn mạnh đến sự phục vụ bác ái trong công cuộc nâng đỡ và cổ võ sự
sống. Trước khi bàn đến các dự án hoạt động, tiên vàn cần đến sự cổ võ một thái độ
chính đáng đối với tha nhân. Thực vậy, nền văn minh sự sống được dựng trên sự quan
tâm đến tha nhân, không kỳ thị loại trừ bất cứ một ai. Bất kỳ sinh mạng nào của con
người cũng đều đáng được bảo vệ và có quyền đòi được bảo vệ và thăng tiến. Chúng ta
quá biết rằng chân lý này thường gặp chống đối do trào lưu đi tìm khoái lạc đang bành
trướng trong các xã hội gọi là tiến bộ: cuộc sống được đề cao bao lâu còn mang lại
thú vị, và thường bị bỏ rơi nếu khi lâm cảnh đau ốm tật nguyền. Trái lại, nếu khởi
đi từ lòng yêu thương sâu xa đối với từng người một, thì ta có thể tìm ra những phương
thế hữu hiệu để phục vụ sự sống: từ sự sống vừa chớm nở cho đến sự sống mang dấu tích
tàn phế và quằn quại, cách riêng vào giai đoạn chót.
Vời lòng yêu mến tuyệt
hảo, Đức Maria đã đón nhận Ngôi Lời của sự sống là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến trần
gian này để cho loài người được “sự sống dồi dào” (Ga 10,10). Chúng ta hãy ký thác
cho Đức Mẹ những phụ nữ đang mang thai, các gia đình, các nhân viên y tế, các người
thiện nguyện đang dấn thân phụng sự sống dưới nhiều hình thức. Cách riêng chúng ta
hãy cầu nguyện cho những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn.