2006-01-29 16:06:48

Kinh Truyền tin với Ðức Thánh Cha (chúa nhựt 22-1-2006)


Kính thưa qúi vị thính giả,

Bài huấn dụ trưa chúa nhựt hôm qua gói ghém rất nhiều đề tài liên quan đến thời sự của Giáo hội cũng như của thế giới. Như quý vị đã biết, hằng năm từ ngày 18 tháng giêng cho đến ngày 25 tháng giêng được dành làm tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Tất nhiên buổi cầu nguyện kính Đức Mẹ không thể nào không thể nào bỏ qua cơ hội này, khi chúng ta nhớ đến cảnh các môn đệ của Chúa Giêsu đã tụ họp ở nhà Tiệc Ly cùng với Mẹ Maria để cầu xin Thánh Linh đến trên Hội thánh, Thánh Linh vừa là nguyên uỷ của sự hiệp nhất yêu thương vừa là nguồn của các hồng ân phong phú. Năm nay, tại Rôma tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất được kết thúc với buổi hát kinh chiều tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành do chính Đức Thánh Cha chủ toạ. Vào buổi sáng hôm đó, thông điệp đầu tiên của đức Bênêđictô XVI sẽ được công bố. Đó là hai đề tài của đời sống Hội thánh được nhắc tới trong bài huấn dụ. Thêm vào đó, còn một đề tài thời sự liên quan đến Toà thánh, đó là kỷ niệm 500 năm thành lập đội vệ binh Thụy sĩ. Nhân dịp này, vào buổi sáng Đức Hồng y Angelo Sodano đã cử hành một thánh lễ tại nhà nguyện Sistina, và đến 12 giờ trưa một đại đội danh dự đã diễn hành ở quảng trường thánh Phêrô. ĐTC đã dành cho họ lời chào thăm đặc biệt cũng như lời cám ơn đến các vệ binh hiện diện cũng như các cựu quân nhân đang họp nhau ở thành phố Fribourg để theo dõi cuộc truyền hình trực tiếp. Sau cùng, một đề tài thời sự quốc tế được nhắc đến là cuộc nội chiến ở Cote d’Ivoire bên Phi châu, nơi xảy ra nhiều cuộc đụng độ đẫm máu. Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.

Anh chị em thân mến

Chúa nhựt hôm nay nằm ở giữa tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, được cử hành hàng năm từ ngày 18 cho đến ngày 25 tháng giêng. Đây một sáng kiến nảy ra vào hồi đầu thế kỷ trước, và đã phát triển thành một cơ hội tốt đẹp hằng năm để cho các kitô hữu thuộc mọi giáo hội trên khắp thế giới cầu nguyện và suy nghĩ dựa trên một đoạn văn Kinh Thánh. Năm nay đoạn văn được trích từ chương 18 Tin mừng theo thánh Matthêu, ghi lại một vài giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan đến cộng đoàn các môn đệ. Chúa dạy rằng: “Nếu trên mặt đất có hai người trong chúng con hợp ý cầu xin điều gì, thì Chúa Cha trên trời sẽ ban cho. Bởi vì đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18,19-20).

Những lời nói của Chúa đã gợi lên biết bao nhiêu tin tưởng và hy vọng! Cách riêng những lời ấy thôi thúc các Kitô hữu hãy hợp nhau van nài Thiên Chúa được hồng ân hiệp nhứt, ơn mà Đức Giêsu đã tha thiết khẩn nguyện Chúa Cha trong bữa Tiệc Ly (xc. Ga 17,11.21.23). Vì thế ta hiểu được rằng việc kiên trì cầu nguyện cho ơn hiệp nhất là điều quan trọng đối với các Kitô hữu chúng ta. Nếu chúng ta cầu xin với lòng tin, thì chúng ta có thể chắc chắn rằng lời cầu nguyện sẽ được nhậm lời. Chúng ta không biết được chừng nào và cách nào, bởi vì điều đó không thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta không được phép nghi ngờ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ được “trở nên một”, như Chúa Giêsu là một với Chúa Cha trong Thánh Linh.

Việc cầu nguyện cho sự hiệp nhất là linh hồn của phong trào đại kết, nhờ ơn Chúa, hiện đang tiến triển trên khắp thế giới. Dĩ nhiên là không thiếu những khó khăn và thử thách, nhưng điều này không phải điều vô dụng về mặt tinh thần, bởi vì chúng thúc đẩy chúng ta thực hành đức bền tâm kiên nhẫn, và tăng tiến trong tình yêu huynh đệ. Thiên Chúa là tình thương, và chỉ khi nào chúng ta quay về với Chúa, chấp nhận Lời Chúa, thì chúng ta sẽ được hiệp nhất trong một thân thể nhiệm mầu của Chúa Kitô. Như anh chị em đã biết, “Thiên Chúa là Tình thương” – nguyên bản latinh Deus caritas est – là tựa đề của thông điệp đầu tiên của tôi, sẽ được công bố vào ngày thứ tư tới đây, 25 tháng giêng, lễ thánh Phaolô trở lại. Tôi vui mừng vì dịp này trùng với ngày bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Hôm ấy tôi sẽ ra đền thờ thánh Phaolô để chủ toạ Kinh Chiều, với sự tham dự của đại diện của các giáo hội khác nữa. Xin Đức Maria, thân mẫu của Giáo hội, cầu cho chúng ta.

Binh Hoa







All the contents on this site are copyrighted ©.